Nhiều người vẫn mất tích do lũ lụt tại Tây Ban Nha
Đáng chú ý, con số trên chỉ bao gồm những người được báo cáo mất tích, có thông tin cá nhân và mẫu sinh học kèm theo để phục vụ công tác nhận dạng. Vì thế, con số cuối cùng được dự đoán sẽ còn tăng lên vì có những trường hợp mất tích vẫn chưa được báo cáo.
Theo thống kê, lũ lụt do mưa lớn vào tuần trước đã khiến trên 200 người tử vong, trong đó khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng ngoại ô phía Nam Valencia. Nước lũ dâng tràn bờ sông, làm ngập nhà cửa, doanh nghiệp và bãi đậu xe ngầm, đồng thời đã tàn phá trên diện rộng. Cảnh sát điều tra đã tiến hành 195 cuộc khám nghiệm tử thi, trong đó mới chỉ xác định được danh tính của 133 thi thể, 62 thi thể còn lại vẫn đang chờ nhận dạng.
Dự kiến, một tàu nghiên cứu của Cơ quan Khoa học Quốc gia Tây Ban Nha (CSIC) sẽ tới Valencia vào ngày 9/11 để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Con tàu này sử dụng công nghệ tiên tiến để khám phá những khu vực khó tiếp cận và đáy biển. Một số người mất tích được cho là đã bị cuốn xuống sông và có thể trôi ra biển.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0