Người Hà Nội thay đổi thói quen trong ngày đông rét buốt
Sáng sớm, khi gió đông ùa qua chưa kịp làm tan chảy những giọt sương đêm, người Hà Nội thường bắt đầu ngày mới của mình bằng một cốc cà phê nóng hổi. Thói quen uống cà phê cùng bát phở hay bánh mì nóng giòn đã trở thành một nét văn hóa độc đáo, thậm chí là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi tiết trời lạnh buốt, mọi người thường chọn những quán cà phê nằm trong những con phố nhỏ, có mái hiên dày để tránh gió lạnh. Thay vì ngồi ngoài trời như thường lệ, họ thích tận hưởng không khí ấm áp bên trong quán, nơi có những chiếc bàn gỗ nhỏ và ánh đèn vàng ấm cúng.

Chia sẻ về thói quen những ngày gió mùa về, chị Hằng, một nhân viên văn phòng cho biết: "Trong đợt rét kéo dài này, gia đình tôi có trẻ nhỏ nên đã phải thay đổi không ít thói quen sinh hoạt. Từ việc buổi sáng hay cho các cháu đi ăn sáng ở ngoài, nay trời rét buốt, tôi lại đổi sang cho các cháu ăn sáng ở nhà. Vừa để trẻ con có thời gian ngủ thêm một chút, vừa đỡ phải ra đường lúc sáng sớm còn sương giá dễ bị cảm lạnh."
Hay chị Thúy, một người dân ở quận Đống Đa cho biết: "Mình vừa sinh em bé được hai tháng, khi gió mùa ùa về, nhiệt độ giảm nhanh khiến mình phải cẩn thận hơn rất nhiều trong việc chăm sóc con. Mình đã phải điều chỉnh giờ tắm cho bé, từ việc nhờ cô y tá tắm buổi sáng, mình đã phải xin lùi thời gian sang buổi chiều cho đỡ lạnh. Bên cạnh đó, cũng phải để ý kĩ càng hơn nhiệt độ, độ ẩm ở trong phòng vì con còn quá bé."
Những ngày gió mùa về, trời thường có sương giá về đêm và sáng sớm, cũng như trời sẽ sáng muộn hơn mọi hôm. Không chỉ trẻ nhỏ, người già cũng cần hết sức cẩn thận trong việc chú ý chăm sóc sức khỏe của mình, khuyến cáo hạn chế ra đường vào buổi đêm và sáng sớm, sương giá lạnh sẽ dễ gây cảm lạnh, đau nhức xương khớp. Thời tiết lạnh cũng khiến người Hà Nội chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe cá nhân. Trong những ngày se lạnh, việc ăn mặc ấm áp và sử dụng các phương tiện bảo vệ sức khỏe như khẩu trang, áo ấm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Không chỉ là thói quen sinh hoạt, người Hà Nội cũng ít nhiều thay đổi thói quen ăn uống. Những món ăn được ưa chuộng ngày hè được thay thế bằng các món ăn nóng hổi, cay nồng như lẩu, bún riêu hay bánh mì chảo... Những món ăn nóng giúp giữ ấm cơ thể và tăng cường năng lượng để đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.

Các quán hàng vỉa hè với những chiếc bếp than nho nhỏ trở thành điểm đến được ưa thích, nơi mọi người tập trung quây quần bên ánh lửa, thưởng thức những món ăn nóng hổi, đậm đà.

Mùa đông được gọi là mùa của yêu thương bởi đây cũng là lúc người ta muốn quây quần, tụ họp bên gia đình, bạn bè, chia sẻ những câu chuyện vẫn còn dở dang. Những ngày này, thời tiết rét buốt cũng khiến người dân Hà Nội phải thay đổi thói quen thường nhật để thích nghi với thời tiết. Dù buốt giá, dù đông năm nay có đến muộn hơn, nhưng mùa đông Hà Nội vẫn luôn được mong ngóng bởi những điều thật đẹp, thật bình dị mà nó mang lại.


Với hơn 50 năm gắn bó với nghề mộc, nghệ nhân Nguyễn Khắc Tiến (Chàng Sơn, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội) đã góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề mộc và kỹ thuật làm nhà gỗ truyền thống của quê hương.
Từ những sợi tre, mây mềm mại, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung (xã Phú Vinh, Chương Mỹ, Hà Nội) đã dệt nên những bức ảnh chân dung Bác Hồ bằng đôi bàn tay khéo léo và lòng tôn kính của mình.
Sau nửa thế kỷ khoác áo lính, bà Nguyễn Thị Hiền đã chọn khởi nghiệp ở tuổi xế chiều để hiện thực hóa khát khao gìn giữ món bún ốc nguội - di sản ẩm thực Hà Thành được truyền lại từ gia đình.
Trên hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội sống và làm việc, Thùy Linh - một bạn trẻ gen Z đã có nhiều trải nghiệm bất ngờ trên mảnh đất chữ S.
Cần mẫn bên nồi hấp mỗi sớm tinh mơ, nghệ nhân Hoàng Thị Lan đã có hơn 50 năm làm bánh cuốn, truyền giữ hương vị quê hương Thanh Trì qua từng lớp bánh mỏng, dẻo, thơm.
Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng vẫn miệt mài gìn giữ và mang đến sức sống mới cho nghệ thuật múa rối cạn Tế Tiêu.
0