Người dân Venezuela nỗ lực phủ xanh thành phố Maracaibo

Cộng đồng yêu cây xanh tại thành phố Maracaibo đã chung tay trồng cây, nỗ lực biến một thành phố đang bị sa mạc hóa thành một khu vườn.

Các tình nguyện viên tổ chức trồng cây con tại các công viên hai lần mỗi tuần trong mùa mưa. Ngoài mùa mưa, họ dành thời gian thu thập và ươm giống hàng trăm cây mới. Thành viên Libicni Rivero cho biết chị hiện lưu giữ tới 38 loài trong “ngân hàng hạt giống” của mình.

Chị Libicni Rivero - Tình nguyện viên dự án chia sẻ: “Chúng tôi đang chứng kiến hành vi của người dân thay đổi vì nhiệt độ. Có những người không muốn ra ngoài bởi vì thành phố trở nên khó sống. Bạn không thể đi bộ, không thể ngồi ngoài trời. Chúng tôi không thể lắp điều hòa cho cả thành phố. Cách duy nhất để hạ nhiệt là trồng cây.”

Một tình nguyện viên khác, kỹ sư Julio Ramirez, chăm sóc khoảng 30 loài cây bản địa và ngoại lai ngay tại nhà. Niềm đam mê của ông bắt nguồn từ việc trồng một cây keo tại một trạm xe buýt. Đến nay, cây này được gọi là “điểm dừng xanh”, nơi mang lại bóng mát cho mọi người.

Ông Julio Ramirez - Tình nguyện viên dự án cho hay: “Tôi bắt đầu bằng việc nhặt hạt giống cây kèn hồng và dần trở thành người sưu tầm hạt giống, rồi đến sưu tầm cây xanh. Hiện tôi có khoảng 600 cây trong khu vườn hỏ tại nhà. Niềm đam mê này không chỉ cho riêng tôi, mà để góp phần vào dự án phủ xanh Maracaibo. Với tôi, thành phố này chính là sân sau của mình.”

Trong mỗi đợt trồng, các tình nguyện viên áp dụng quy trình đặc biệt: đặt vỏ dừa giữ ẩm quanh rễ, thêm phân hữu cơ tự ủ, đặt một ống chứa sỏi để tưới nước sâu, phủ cát rồi che bằng lá mục để chống xói mòn. Nhờ vậy, cây con có cơ hội sinh trưởng tốt hơn trong điều kiện khắc nghiệt.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời