Người dân TP.HCM hân hoan đón Tết Độc lập
Người dân của Thành phố mang tên Bác cũng mang nhiều cảm xúc tự hào và bày tỏ niềm xúc động về mùa thu tháng 8 lịch sử, về Hà Nội theo nhiều cách khác nhau.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay, từ trung tâm TP.HCM tới các xã, phường ngoại thành đều khoác lên mình màu đỏ thắm rực rỡ của cờ Tổ quốc, tràn ngập không khí hân hoan náo nức, phấn khởi.
Sáng 2/9, tại nhà riêng cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ tại phường Xuân Hòa, TP.HCM, các thế hệ con cháu đã sum vầy tưởng nhớ công lao của ông. Trong căn phòng truyền thống, từng hiện vật, bức ảnh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ như một minh chứng sống động, để hôm nay con cháu thêm tự hào và tiếp nối truyền thống cha ông.
Em Nguyễn Thanh Trí, chắt của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ cho biết: “Con rất tự hào về ông cố của con, vì ông cố đã góp phần xây dựng đất nước và giữ hòa bình như ngày hôm nay. Con sẽ cố gắng học tập góp phần giữ gìn hòa bình, độc lập của dân tộc”.
Với nhiều người, Tết Độc lập còn là dịp trở về với cội nguồn, ôn lại lịch sử hào hùng. Bà Phương Mai - một cán bộ hưu trí tròn 50 năm chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, ngay từ sáng sớm, bà đã đến Bến Nhà Rồng chăm chú xem lại những hiện vật, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bà Lê Phương Mai (phường Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết: “Khi tôi nghĩ đến ngày 2/9 thì tôi luôn luôn nghĩ đến hình tượng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Không có điều kiện xem đại lễ thì tôi đã tìm đến di tích Bến Cảng Nhà Rồng để được ôn lại lịch sử, những bước đầu tiên của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Tôi hi vọng là cảm xúc tự hào, cảm xúc phấn chấn này sẽ theo mỗi người dân TP.HCM để trên tinh thần đó xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn”.
Tết Độc lập năm nay với người dân TP.HCM càng thêm đặc biệt hơn, khi giờ đây, TP.HCM đã là "siêu đô thị" sau khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chị Phùng Thị Trúc Lam (xã Bình Khánh, TP.HCM) cho biết: “Trong dịp lễ Quốc khánh này, tôi được chứng kiến Thành phố chuyển mình để đón chào ngày hội lớn. Cờ hoa rực rỡ, người dân nô nức đón chào khi được là một phần của thành phố mang tên Bác. Là một người Việt Nam, tôi vô cùng biết ơn thế hệ đi trước đã hi sinh xương máu, để hôm nay tôi và đồng bào được sống trong hòa bình tự do và hạnh phúc”.
Với TP.HCM, đây được xem là một Tết sum vầy khi trên khắp nẻo đường, tất cả đều vui tươi phấn khởi, mang tâm thế sẵn sáng bước vào kỷ nguyên mới với nhiều khát vọng và sức mệnh đoàn kết, niềm tự hào.