Người dân Lại Đà chuẩn bị cho lễ Quốc tang người con ưu tú của làng | Hà Nội tin mỗi chiều
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 8 km, ven bờ sông Đuống, làng cổ Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh mang vẻ đẹp bình dị của làng quê Bắc Bộ với cây đa, giếng nước, sân đình cùng những công trình kiến trúc cổ xưa độc đáo.

Theo truyền thuyết, làng ra đời cùng thời với kinh thành Cổ Loa. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Lại Đà vẫn giữ được những giá trị văn hóa, đặc biệt là một làng quê nề nếp, hiếu học.

Tại ngôi làng này, cách đây 80 năm, đã sinh ra một người con ưu tú, một nhà lãnh đạo quốc gia đức độ, trí tuệ, hiến dâng cả cuộc đời cho quê hương đất nước.
Người đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những ngày này một không khí trầm lắng lan tỏa khắp làng Lại Đà. Mỗi người, theo một cách khác nhau, đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người con của làng.
Nằm sát với nhà văn hóa thôn là khu di tích đình, chùa Lại Đà. Ông Vương Hữu Nguyên, thủ từ đình Lại Đà, nhớ lại, vào dịp đầu Xuân năm 2014, khi đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tròn 70 tuổi. Tổng Bí thư và gia đình trở về đình làng để mừng thọ.
Buổi lễ diễn ra rất giản dị và đầm ấm. Sau khi chúc sức khoẻ các cụ cao niên trong làng, Tổng Bí thư hứa với dân làng sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn đạo đức, tác phong để xứng đáng với sự tin cậy của dân, của Đảng và của dân làng.

Tổng Bí thư trải lòng, ông nặng tình quê hương, mang ơn sâu nghĩa nặng với làng, đi đâu cũng nhớ mình là dân Đông Anh, dân Đông Hội, dân Lại Đà. Còn sau này, do bận công việc nên khi 75 và 80 tuổi, Tổng Bí thư đã không thể về đình làng để dự lễ mừng thọ của mình nhưng vẫn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương. Tổng Bí thư vẫn nhớ tên rất nhiều người dân trong làng.
Vị thủ từ đình làng Lại Đà hướng ánh mắt về cây bồ đề nhân giống từ Đại Bảo Tháp bên Ấn Độ được Tổng Bí thư mang về từ chuyến công tác Ấn Độ năm 2010. Nhân dịp lễ hội làng năm 2014, cán bộ và nhân dân thôn Lại Đà đón nhận, trồng cây này tại đình Lại Đà. Ông Nguyên nói người dân Lại Đà chắc chắn sẽ chăm sóc cây bồ đề, bởi đó đã là cây di sản trong lòng người dân nơi đây.

Dù trải qua nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao nhưng mỗi khi về với quê hương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ xem mình là một người bình thường, người con của quê hương Lại Đà, chất phác và gần gũi. Vì thế, ông Vương Hữu Nguyên và mỗi người dân Lại Đà cũng luôn nghĩ Tổng Bí thư là người của làng.
Những ngày này, ông Nguyên và người dân trong làng cùng ra đình, chùa, nhà văn hóa ôn lại kỷ niệm về người của làng, cùng chuẩn bị chu toàn cho công việc hệ trọng - lễ Quốc tang đưa tiễn một nhân cách lớn.
Không ai bảo ai, người dân làng Lại Đà cùng nhau dọn cỏ, chà từng mảng rêu, quét dọn đường làng ngõ xóm. Một rạp lớn được dựng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà để đón thân nhân gia đình Tổng Bí thư cùng các đoàn khách về thăm viếng.

Trong ngôi nhà thờ nhỏ của dòng họ Nguyễn Phú nằm khiêm tốn trong làng được xây dựng từ thế kỷ XIX, nhiều người dân đã đến với mong muốn được vào thắp nén nhang tưởng nhớ người con ưu tú của quê nhà.
Dù biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc đời, thế nhưng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn không gì có thể bù đắp. Những giọt nước mắt, những câu chuyện về Tổng Bí thư được người dân nơi đây kể lại với niềm tiếc thương xen lẫn tự hào.
Ông Nguyễn Phú Hoàng vẫn nhớ, mỗi lần về làng, Tổng Bí thư dừng xe từ cổng làng rồi chậm rãi đi bộ về thắp hương tại nhà thờ. Tổng Bí thư luôn căn dặn mọi người phải đoàn kết, gương mẫu giúp nhau xây dựng quê hương, cố gắng làm những điều tốt đẹp cho làng quê, cộng đồng.
Là bạn học từ thuở nhỏ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Ngô Bá Dục, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Cổ Loa nghẹn ngào khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần.

Cẩn thận lật lại cuốn album, xem từng tấm ảnh chụp chung với Tổng Bí thư từ thời còn trẻ cho đến lúc tuổi ngoài 80, ông bồi hồi nhớ lại những ngày cùng Tổng Bí thư chân đất đến trường. Những kỷ niệm về người bạn thân Nguyễn Phú Trọng cứ tua chậm trong ký ức của ông.
Lên đại học, mỗi người một trường, nhưng vẫn giữ mối quan hệ khăng khít. Ra trường, ông Ngô Bá Dục đi theo nghề giáo, còn Tổng Bí thư trở thành nhà báo và sau đó tiếp tục con đường học hành, nghiên cứu rồi bước vào chính trường.

Tuy đã trở thành một chính trị gia lỗi lạc, nhưng theo ông Ngô Bá Dục, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn là một người giản dị, khiêm nhường trong mắt bạn bè. Ở góc độ một người bạn đã ngoài 80 tuổi, ông Ngô Bá Dục trào nước mắt khi nghĩ về người bạn. Ở độ tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi, thanh thản vui vầy cùng con cháu thì Tổng Bí thư vẫn miệt mài cống hiến cho đất nước, chưa một ngày ngơi nghỉ.
"Đồng bào, đồng chí yên vui
Tôi lo, thương bạn đường dài, tuổi cao".
Giờ đây, Tổng Bí thư đã thanh thản trở về cõi sum họp cùng cha mẹ và các chị của mình. Trái tim lớn sinh ra từ ngôi làng bình dị bên bờ sông Đuống đã ngừng đập, nhưng tâm hồn cốt cách của một nhân cách lớn vẫn còn mãi. Người dân làng Lại Đà nói rằng hình ảnh người con của làng hoà vào ngọn cỏ bờ đê, vấn vít bên mái đình, ngọn cây.
Trên con đường làng Lại Đà, nhiều người dân từ các tỉnh thành trở về. Họ đứng từ xa nhìn ngôi nhà của Tổng Bí thư, họ muốn tận mắt ngắm ngôi làng nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng một người con ưu tú. Và có lẽ phần thưởng cao quý, danh giá nhất trong cuộc đời vị lãnh đạo với mái đầu bạc trắng chính là sự yêu mến, kính trọng, tin tưởng của nhân dân.


Ngày 7/5 là ngày mà mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng không thể không nhớ về một dấu mốc chói lọi: Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc dân, thay vì chỉ là “một trong những động lực” như cách tiếp cận trước đây.
Trong một động thái cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công điện yêu cầu các quận, huyện trên địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ao hồ, đất công trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính.
Giữa dòng chảy sôi động của đổi mới và hội nhập, Hà Nội đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt cho sự bứt phá của Thủ đô trong tương lai.
“Bữa cơm ngon” không chỉ là chuyện vị giác. Với hàng nghìn suất ăn mỗi ngày tại các bếp ăn tập thể, “ngon” còn phải đi kèm với hai chữ “an toàn”. Nhưng giữa nhịp sống đô thị sôi động như Hà Nội, liệu có bao nhiêu bữa ăn đang thực sự được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng?
Thành phố Hà Nội đã công bố một kế hoạch quan trọng: tổ chức lại hệ thống khám chữa bệnh công lập theo ba cấp ban đầu, cơ bản và chuyên sâu. Đây là cách để người dân được khám đúng nơi, chữa đúng chỗ, mà không phải tất tả tìm kiếm, mỏi mòn chờ đợi.
0