Người đam mê sưu tập ảnh Bác Hồ
Câu chuyện sưu tập ảnh Bác Hồ của ông Trần văn Cao, xã Đại yên, Huyện Chương Mỹ bắt nguồn từ năm 1964, khi ông đang còn là một thực tập sinh tại Khu Gang thép Thái Nguyên. Năm đó, Bác về thăm Khu gang thép, được gặp Bác và nghe những lời giáo huấn của Bác với cán bộ, công nhân khu gang thép về tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp… Hình ảnh của Bác từ đó đã theo ông Trần Văn Cao suốt cuộc đời để trong hoàn cảnh nào ông cũng cố gắng học tập theo Bác và nung nấu ước mơ sưu tầm ảnh Bác ghi dấu cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cho thế hệ mai sau.

Về nghỉ hưu đã 33 năm, ông Cao tự nhận mình là một lão nông thực thụ. Sau khi đã kinh qua công tác hơn 20 năm trong ngành Thủy lợi, với gần 10 năm làm việc tại nước bạn Lào. Những nỗ lực trong công tác đã mang về cho ông danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” của ngành năm 1968, đi kèm với đó là phần thưởng tập ảnh gồm 21 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu dấu suốt chặng đường hoạt động cách mạng của Người.

Phần thưởng quý giá ấy không chỉ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời công tác, mà còn thôi thúc ông hình thành bộ sưu tập hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, nhằm thể hiện tình cảm của người con với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Ông Trần Văn Cao chia sẻ, ông được gặp Bác từ khi 20 tuổi ở Thái Nguyên, những hình ảnh về Bác luôn được ghi sâu trong lòng ở bất kể nơi đâu, làm gì, đặc biệt trong thời gian đang công tác luôn nghe được những lời dạy của Bác. Bác dạy " Phải luôn làm người tốt, dù bất kể hoàn cảnh hay công việc nào ...".

Trong 10 năm qua, ông Cao đã dành cả tâm huyết viết cuốn sử ca với 1456 câu thơ lục bát về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, cùng với đó là 7 năm ông sưu tầm ảnh Bác. 311 bức ảnh về Bác là 311 câu chuyện ông gửi gắm tình cảm về nguồn gốc lịch sử từng bức ảnh ông sưu tầm. Ông Trần Văn Cao tâm sự, chỉ cần dùng sức lực của mình, là một người cán bộ, là một người nông dân dành cả tâm huyết, dành cả tấm lòng, theo đuổi ước mơ sưu tầm hiện vật về Bác, còn sức khoẻ sẽ còn làm những bài thơ, sưu tầm những bức ảnh để giáo dục và làm tư liệu, kỉ niệm cho các con cháu thế hệ sau này.

Hiện nay, công trình Nhà lưu niệm Bác Hồ của ông Trần Văn Cao là tấm lòng của ông đối với Bác Hồ hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật của Người. Ông Nguyễn Viết Lâm, Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ cho biết, Phòng tư liệu triển lãm tranh và các kỉ vật về Bác rất cần thiết để giáo dục đảng viên nhìn vào đây để học tập, noi theo tấm gương Bác, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Đây cũng là địa chỉ để mọi người đến tham quan, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác.
Mong muốn của ông Trần Văn Cao là nhà lưu niệm ảnh Bác này sẽ được lan tỏa xa hơn, là địa chỉ đỏ để các thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.
Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.
Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.
Triển lãm “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” sẽ diễn ra từ ngày 16-30/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
0