'Ngựa ô' Ngoại hạng Anh hụt hơi trên chặng đua vô địch

Tại vòng 21 Ngoại hạng Anh, Aston Villa đã để hoà thất vọng trước Everton. Hiện tượng Ngoại hạng Anh dường như đã hụt hơi và bỏ lỡ cơ hội san bằng khoảng cách về điểm số với Liverpool.

Aston Villa đã có thể có cơ hội san bằng điểm số so với đội đầu bảng Liverpool. Tuy nhiên, đánh bại Everton ở Goodison Park là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Bởi lẽ, Everton kể từ khi bị trừ điểm lại là một đội bóng cực kỳ cứng cỏi, khó bị đánh bại.

Cả hai đội đều đã có một trận đấu khá bế tắc. Ảnh: The Telegraph.

Thế nên, trận đấu tại Goodison Park diễn ra vô cùng căng thẳng. Cầu thủ hai bên không ngại tạo ra những tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết, thậm chí có cầu thủ đã đổ máu. Đây cũng là trận đấu có nhiều thẻ vàng được rút ra nhất chia đều cho cả hai đội.

Đây là trận đấu có nhiều thẻ vàng được rút ra nhất. Ảnh: The Telegraph.

Everton tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp một, nổi bật nhất là tình huống băng xuống đối mặt thủ môn của Dominic Calvert-Lewin ở phút 45. Tuy nhiên, Emiliano Martinez đã có pha cứu thua xuất thần. Chưa dừng lại tại đó, Garner có cú đá sau đó cũng rất nguy hiển, nhưng Martinez tiếp tục cứu thua quá hay. Hiệp một khép lại mà không bên nào có bàn thắng. Trước đó, Aston Villa còn bị VAR từ chối một bàn thắng, sau cú dứt điểm của Moreno.

Emiliano Martinez đã có pha cứu thua xuất thần. Ảnh: The Telegraph.

Sang hiệp hai, thế trận lại nghiêng về Aston Villa. Tuy nhiên, các chân sút của HLV Unai Emery lại không thắng được những pha lăn xả của hàng thủ Everton. Hiệp hai lặp lại kịch bản như trong hiệp đấu đầu tiên. Điểm nhấn duy nhất là bàn thắng phút 88 không được công nhận của Doucoure bên phía Everton.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Aston Villa giậm chân ở vị trí thứ ba với 43 điểm, kém đội dẫn đầu là Liverpool hai điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận và có khả năng bị Arsenal vượt qua nếu "Pháo thủ" thắng Crystal Palace vào ngày 20/1.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tottenham đã vô địch Europa League khi đánh bại Man United vào rạng sáng 22/5, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu của mình.

Ông Ruben Amorim cho biết nếu CĐV và ban lãnh đạo đội bóng không muốn ông ở đây, ông sẽ rời đi ngay lập tức trong bối cảnh Quỷ đỏ đã trắng tay ở mùa giải này và sẽ không góp mặt ở cúp châu Âu mùa sau.

Nguyễn Công Phượng và Cao Pendant Quang Vinh là hai cái tên nổi bật trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia đợt 2 năm 2025.

Harry Maguire công kích Cristian Romero bằng câu nói “Cậu là đội trưởng, đứng dậy đi!” khi hai người va chạm dữ dội trong trận chung kết Europa League.

Casemiro bỏ lỡ cơ hội được tăng lương 125.000 bảng Anh/tuần, khi Man United thua Tottenham và chấm dứt kỷ lục toàn thắng ở chung kết cúp châu Âu.

"Tôi muốn ở lại, công việc chưa hoàn thành...; tôi muốn tiếp tục xây dựng” - đó là chia sẻ của HLV Ange Postecoglou sau khi dẫn dắt Tottenham vô địch Europa League.