Ngọn lửa từ trái tim
Chị Vũ Thị Hải Anh năm nay 25 tuổi và cũng từng ấy năm cô sống trong bóng tối. Gia đình phát hiện cô mắc căn bệnh đục thủy tinh thể khi mới chỉ một tháng tuổi. Sau đó, bác sĩ tiếp tục phát hiện ra căn bệnh teo nhãn cầu đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn chức năng thị giác. Không còn hy vọng để nhìn thấy ánh sáng, cô gái nhỏ cùng gia đình đã phải bước vào một hành trình mới, nhưng mọi thứ xung quanh không hề dễ dàng.
Chị Vũ Thị Hải Anh, Phó chủ nhiệm mạng lưới khiếm thị Việt Nam chia sẻ: Em không có phần trăm nào về thị lực. Ngay từ khi em hai tuổi, em mổ xong lần thứ hai và sau ba tháng đi kiểm tra lại bác sĩ kết luận là đã hoàn toàn teo hết toàn bộ nhãn cầu ở trong mắt và đáy mắt cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Do vậy, phần trăm để mình có thể hồi phục lại thị lực là bằng không. Dù là một người khiếm thị nhưng mình không muốn cuộc sống của mình chỉ dừng lại ở một chỗ và mình luôn luôn tạo ra cho mình những lần đi chơi, đi khám phá những thứ mới lạ. Hôm nay, Hà Nội có một ngày rất trong xanh, mát mẻ, phù hợp để cho mình đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành sau những ngày học tập mệt mỏi. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều chúng ta muốn, được làm được bất kỳ điều gì chúng ta muốn khi mà chúng ta có quyết tâm và tìm ra cách để làm nó. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hải Anh và tôi luôn tin vào những điều tử tế trong cuộc đời".
"Cho đến khi mà em bắt đầu vào mẫu giáo, ngay ngày em đi học đầu tiên đã gặp rất là nhiều cái rào cản. Em là bị các bạn trêu, bị các bạn xô ngã, thậm chí là bị các bạn ra cấu tay. Nhưng mình không thể biết được đấy là ai, cô giáo có nói với mẹ em rằng là tốt nhất là hãy đưa em về nhà để em có thể sống trong vòng an toàn của gia đình và sẽ không có một cánh cổng của ngôi trường nào đón nhận những người khiếm khuyết như thế này. Lúc đó, em thực sự nhận ra mình đã là một đứa trẻ khác biệt. Khi em khóc và nói với mẹ rằng, mẹ ơi không lẽ con không được đi học như các bạn hay sao? Mẹ có nói với em là sẽ tìm trường để cho em đi học. Sau đó, không có một cánh cổng nào đón nhận những người khiếm khuyết như em. Nhưng mẹ đã tìm được trường học cho em và trường học chính là nhà và mẹ chính là thầy giáo”, Chị Vũ Thị Hải Anh cho biết thêm.
Mẹ không chỉ là mẹ, là đôi mắt, là người thầy của Hải Anh khi dạy cô mọi thứ. Nhờ mẹ, Hải Anh đã nhanh chóng biết đọc, biết viết chữ nổi Braille dành riêng cho người khiếm thị. Cánh cửa tri thức đã được mở ra. Năm 2013, Hải Anh tham gia lớp học hòa nhập tại trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Được học tập trong môi trường chuyên biệt, cùng sự hỗ trợ của các thầy cô và bạn bè, Hải Anh ngày một tự tin, từng bước chinh phục ước mơ của mình.
Cô Trần Phương Lan - Hiệu phó trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội cho biết: "Hải Anh là một bạn học sinh khiếm thị ở Nam Định nên khi lên nhập trường, bạn đã quá nhiều tuổi so với các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, Hải Anh là một cô bé giàu năng lượng và rất tự tin, chủ động trong tất cả hoạt động cũng như những lĩnh vực mới mà em cảm nhận thấy mình muốn học tập và muốn tìm hiểu. Bất kể các bạn muốn làm một việc gì, điều đầu tiên các bạn phải tự tin và các bạn ấy phải chắc chắn với những điều mà mình đã lựa chọn. Đó chính là gốc của tất cả mọi thành công không chỉ của riêng các bạn học sinh khiếm thị mà kể cả các bạn học sinh không khuyết tật cũng vậy. Các thầy cô Nguyễn Đình Chiểu rất mong muốn và hy vọng tất cả các em học sinh khiếm thị của nhà trường cũng sẽ học tập những tấm gương như Hải Anh để có thể trở thành những con người tự tin hòa nhập cộng đồng với năng lực và khả năng của mình”.
Không dừng lại trường học, Hải Anh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và xã hội cho người khiếm thị. Cô gái nhỏ đã tham gia và tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, từ việc chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khó khăn cho đến việc kết nối các tổ chức, cộng đồng có cùng hoàn cảnh. Trên hành trình đó, chính cô cũng đã trưởng thành, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong quá khứ.
Anh Đặng Thế Lâm - Giám đốc Tổ chức VIETNAM & FRIENDS cho hay: "Hải Anh trước đó là một bạn học sinh đã từng học trong chương trình của VEF. Hiện tại, bạn đã là sinh viên năm hai của trường Nhân Văn, đây là một quá trình rất dài, một độ trưởng thành rất khác. Hải Anh có một cái năng lượng rất tích cực, tiếp cúc với em được cười nhiều".
Anh Hoàng Văn Lý - Chủ tịch Hội người mù Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ: "Mình hay trêu là bạn ấy hơi tăng động. Mỗi con người, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng thôi nhưng sao em lấy đâu ra lắm thời gian, em làm hết cái này đến cái khác. Vừa đi học, vừa làm thêm, vừa tham gia hoạt động xã hội".
Giữa những hành trình vượt khó, đôi mắt không chỉ đơn thuần là công cụ để nhìn mà còn là cửa sổ mở ra tâm hồn. Hải Anh, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng trái tim của cô đã ghi dấu những ký ức, những cảm xúc sâu lắng của bao năm qua.
Từ miền quê nghèo, cô gái nhỏ Vũ Thị Hải Anh đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành sinh viên báo chí truyền thông. Hải Anh là một trong 20 tấm gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. Hiện cô là Phó Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam, tiếp tục truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên và cộng đồng người khuyết tật.


Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.
Công an tỉnh Nghệ An ngày 20/5 đã phá thành công Chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.
Sở Y tế TP. HCM vừa phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 70 số công bố tiêu chuẩn, áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị y tế được xác định khai báo không đúng quy định.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn và điều gây bất ngờ trong vụ án này chính từ công nghệ sản xuất ra những TPCN giả với một quy trình 'không tưởng'.
Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.
Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.
0