Ngôi sao quần vợt Anh bị chỉ trích
Dart bị dẫn 6-0 trong set đầu tiên và đang chơi dở set thứ hai khi cô tranh thủ nghỉ ngơi ở thời điểm đổi sân, trước khi tiến đến ghế trọng tài để đưa ra yêu cầu bất ngờ. Tuy nhiên, tình hình không cải thiện cho Dart, người sau đó thua set thứ hai với tỷ số 6-3 và bị loại ngay từ vòng đầu tiên của giải Open de Rouen trước tay vợt Lois Boisson.
Điều đáng chú ý là yêu cầu bất ngờ mà Dart đưa ra với trọng tài, được ghi lại bởi micro bên sân. “Cô có thể bảo cô ấy dùng lăn khử mùi không?” Dart được nghe nói với trọng tài. “Cô ấy có mùi rất khó chịu”. Tuy nhiên, Dart sau đó đã lên mạng xã hội để xin lỗi về hành động của mình, thừa nhận “hối tiếc” vì một bình luận “bốc đồng trong lúc nóng nảy”.



“Này mọi người”, cô viết, “Tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã nói trên sân hôm nay, đó là một bình luận bốc đồng mà tôi thực sự hối tiếc. Đó không phải cách tôi muốn cư xử, và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi rất tôn trọng Lois và cách cô ấy thi đấu hôm nay. Tôi sẽ học hỏi từ chuyện này và tiến lên phía trước. Harriet”.
Trong khi đó, Boisson dường như nhìn nhận sự việc một cách hài hước sau chiến thắng dễ dàng trước tay vợt người Anh.
Cô đăng một bức ảnh từ trận đấu lên Instagram, trong đó có hình ảnh một lăn khử mùi được chèn vào tay cô. Bức ảnh vui nhộn này đi kèm với chú thích: “@dove có vẻ như cần một hợp đồng hợp tác”, kèm theo biểu tượng cầu nguyện và các biểu tượng cười.
Đương nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội đã tỏ ra bối rối và phản ứng không tích cực với đoạn video, thậm chí một số còn đặt câu hỏi liệu Dart có nên bị trừng phạt thêm hay không.
“Dart nên bị đình chỉ”, một người viết. Một người khác thêm vào: “Thật đáng xấu hổ nếu chuyện này là thật”.



Dart là thành viên của đội tuyển Anh lọt vào vòng chung kết Billie Jean King Cup vào cuối tuần qua sau khi đánh bại Hà Lan ở vòng loại. Hành trình tìm lại phong độ của Katie Boulter, từ khó khăn ở nội dung đơn đến chiến thắng ở nội dung đôi, đã đưa đội tuyển Anh vào vòng chung kết Billie Jean King Cup.
Trong trận đấu quyết định vòng bảng với đội chủ nhà Hà Lan, Sonay Kartal thắng trận đơn đầu tiên trước khi Boulter thua ở trận đơn thứ hai. Đội trưởng Anne Keothavong ngay lập tức đưa tay vợt số 1 của mình trở lại thi đấu ở trận đôi quyết định, và Boulter đã thi đấu xuất sắc cùng người bạn thân Jodie Burrage để đánh bại cặp đôi Hà Lan Suzan Lamens và Demi Schuurs với tỷ số 6-2, 6-2.
Đội tuyển sẽ đến Thâm Quyến vào tháng 9 với tư cách là một trong tám quốc gia tranh tài ở vòng chung kết. Sau gần 20 năm vắng bóng ở các giai đoạn cuối của giải đấu này, Anh đã giành vé tham dự lần thứ ba trong bốn năm.
Sau khi Emma Raducanu rút lui vào đầu tháng Tư – với lý do cần nghỉ ngơi sau giai đoạn đầu mùa bận rộn – tuần này là cơ hội để đội của Keothavong chứng tỏ chiều sâu đội hình, điều mà họ hiếm khi được đánh giá cao.


Hai cặp đấu trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2024/25 đã khép lại, PSG và Barcelona là những đội đầu tiên giành vé vào vòng bán kết.
Chiến thắng 3-0 tại lượt đi giúp Arsenal có tâm lý tự tin trước chuyến làm khách trên sân Bernabeu.
Arsenal đã nhận được cú hích lớn trước trận lượt về tứ kết Champions League với Real Madrid khi hai ngôi sao quan trọng trong đội hình đã kịp bình phục chấn thương.
Ngôi sao quần vợt người Anh Harriet Dart đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ, yêu cầu đối thủ sử dụng lăn khử mùi trong lúc chịu thất bại nặng nề vào ngày 15/4 (theo giờ địa phương).
Trung vệ Phạm Lý Đức đang có quá trình hồi phục tốt sau khi dính chấn thương trong trận gặp Viettel trên sân Mỹ Đình.
HLV Bùi Hữu Thái Sơn đã bị cho thôi chức HLV trưởng CLB Đồng Nai ngay sau khi giành chiến thắng đầu tiên ở mùa 2024/25.
0