Nghệ nhân Hà Nội: Sắc màu sơn mài
Khác với nhiều nghệ nhân sơn mài chuyên tâm vào tranh nghệ thuật, bà Nguyễn Thị Hồi lựa chọn một hướng đi riêng biệt, đó là phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sơn mài như bình hoa, bát, đĩa, vật phẩm trang trí,… Với 50 năm gắn bó với nghề, bà Hồi đã khẳng định vị trí của mình trong làng nghề truyền thống bằng sự sáng tạo không ngừng.



Để tạo ra mỗi sản phẩm, bà Hồi phải trải qua quy trình công phu gồm nhiều bước như chuẩn bị cốt, phủ 12 lớp sơn, mài bóng tỉ mỉ và hoàn thiện các chi tiết trang trí như khảm vỏ trứng, dát bạc hay điêu khắc nổi. Những sản phẩm này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn có tính ứng dụng thực tiễn, phù hợp với thị hiếu khách hàng trong và ngoài nước. Nhờ đó, sản phẩm của bà được đón nhận rộng rãi tại các hội chợ thủ công mỹ nghệ quốc tế và thị trường xuất khẩu.



Gắn bó cả cuộc đời với nghề, nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi từng trải qua những giai đoạn khó khăn khi làng nghề lao đao vì biến động thị trường và sự cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Điều khiến bà trăn trở nhất là lớp trẻ ngày càng ít mặn mà với nghề, bởi công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tình yêu dành cho thủ công truyền thống. Dù vậy, bà vẫn không ngừng sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm và dành nhiều tâm huyết để truyền dạy lại nghề cho thế hệ kế cận.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vào năm 2020.
Đón xem "Sắc màu sơn mài" trong loạt phim tài liệu Nghệ nhân Hà Nội phát sóng lúc 10h00 thứ Bảy, ngày 17/05/2025 trên Kênh H1, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.


Những người lái tàu ở Hà Nội thay ca trực liên tiếp để đảm bảo giờ đi và đến cho hàng trăm chuyến tàu mỗi ngày, lặng lẽ hoạt động phía sau những cánh cửa toa tàu đóng mở.
Đầm Vân Trì (xã Vân Nội, huyện Đông Anh) nổi tiếng là một vùng sinh thái ngập nước với hệ động thực vật phong phú.
Cá lăng om chuối đậu có sự hòa quyện khéo léo giữa vị béo ngậy của cá lăng, vị bùi của chuối xanh, đậu phụ chiên vàng cùng hương thơm đặc trưng từ nghệ, mẻ và mắm tôm.
Hồ Tây thức dậy với một vẻ đẹp rất riêng của mùa hạ. Mặt nước lăn tăn ánh bình minh. Giữa không gian thanh mát, người Hà Nội bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Những người đầu bếp nấu cỗ cho nguyên thủ không chỉ truyền tải hương vị của Hà Nội, mà còn đại diện cho bản sắc, sự hiếu khách và văn hóa của người Việt trước bạn bè quốc tế.
Phở Khôi trên phố Hàng Vải vẫn giữ nguyên công thức đã có từ thời Mậu Dịch và vẫn luôn có hương vị rất riêng.
0