Ngày trở về buồn của Arsene Wenger
Huyền thoại Arsenal Arsene Wenger đã trở lại sân Emirates để cổ vũ đội bóng cũ trong trận bán kết lượt đi Champions League, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Arsenal thua Paris Saint-Germain (PSG) 0-1.
Arsene Wenger, 75 tuổi, người dẫn dắt Arsenal qua 1.234 trận trong gần 22 năm, hiếm khi xuất hiện tại Emirates kể từ khi rời CLB năm 2018. Tối thứ Ba (29/4), ông đến sân cùng con gái Léa, 28 tuổi và được bắt gặp trò chuyện vui vẻ với Thủ tướng Anh Keir Starmer - một fan cuồng của Arsenal - trước giờ bóng lăn.
HLV hiện tại Mikel Arteta, người từng được Wenger ký hợp đồng khi còn là cầu thủ, chào đón sự hiện diện của ông: “Nếu chúng tôi có mặt ở đây hôm nay, đó là nhờ ông Arsene Wenger. Hy vọng chúng tôi có thể đáp lại ông ấy bằng một màn trình diễn tốt”.




Tuy nhiên, sự hiện diện của ông Wenger không thể truyền cảm hứng cho Arsenal. PSG mở tỉ số ngay phút thứ 4 khi Ousmane Dembele không bị kèm và dứt điểm từ đường chuyền của Khvicha Kvaratskhelia, đưa bóng vào góc xa. PSG áp đảo hiệp một với tốc độ chuyển trạng thái nhanh, trong khi Arsenal, dù từng thắng Real Madrid 3-0 ở tứ kết, tỏ ra lúng túng trong lần đầu tiên vào bán kết Champions League kể từ 2009.
Đầu hiệp hai, Mikel Merino tưởng chừng gỡ hòa từ quả đá phạt của Declan Rice, nhưng bàn thắng bị hủy sau kiểm tra VAR vì lỗi việt vị. Cuối trận, các cầu thủ dự bị của PSG, Bradley Barcola và Goncalo Ramos bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi Barcola sút chệch cột và Ramos dứt điểm trúng xà ngang.
Kết quả 0-1 khiến Arsenal đối mặt thách thức lớn ở lượt về tại Paris, khi cả hai đội đều khao khát lần đầu vô địch Champions League.


Bayern Munich đã sẵn sàng cho màn đăng quang sớm tại Bundesliga, khi chỉ cần đánh bại Leipzig đang sa sút để lên ngôi địch trước hai vòng đấu.
Real Madrid vừa nhận án phạt từ UEFA vì hành vi phân biệt chủng tộc của một bộ phận người hâm mộ trong trận tứ kết Champions League gặp Arsenal.
Với vận động viên Phạm Thị Huệ, cô gái vàng của điền kinh cự ly trung bình Việt Nam, những bước chạy mỗi ngày là lẽ sống. Bởi điền kinh không chỉ là sự nghiệp, mà là hơi thở, là nhịp sống, là bản thể của chính cô.
Một số nguồn tin cho biết tiền vệ Viktor Lê đã quyết định gia hạn hợp đồng với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Mặc dù phải thi đấu trên sân khách tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, Wolves đã khiến hàng thủ Manchester City không ít lần chao đảo khi liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm.
Nhân viên kỳ cựu nhất của Man United, Marie Marron, dự kiến rời CLB sau 46 năm vì đợt cắt giảm nhân sự của Sir Jim Ratcliffe.
0