Nga và Ukraine tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn 30 giờ nhân dịp lễ Phục sinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/4 tuyên bố ngừng bắn đơn phương kéo dài 30 giờ nhân dịp lễ Phục sinh, có hiệu lực từ 18h ngày 19/4 (giờ Moscow). Đến nay, cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Ukraine tấn công hơn 1.300 lần trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi hai bên tuyên bố lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh, chủ yếu tập trung tại các khu định cư Sukhaya Balka và Bogatyr ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk vào đêm 19/4. Các cuộc tấn công đã bị Nga đẩy lùi.

Quân đội Ukraine cũng đã sử dụng 48 UAV chống lại quân đội Nga, bao gồm một chiếc ở Crimea. Lực lượng Ukraine cũng đã bắn 444 lần vào các vị trí của quân đội Nga bằng súng và súng cối, thực hiện 900 cuộc tấn công bằng máy bay bốn cánh quạt và thả nhiều loại đạn dược. Kiev cũng tấn công các khu vực biên giới của các vùng Bryansk, Kursk và Belgorod bằng 12 cuộc pháo kích, 33 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và 7 lần thả lựu đạn.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các hoạt động quân sự của Nga vẫn đang diễn ra trên mặt trận Pokrovsk và Siversk. Ở những khu vực này và một số khu vực khác ở tiền tuyến, Nga vẫn tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng. Lực lượng Nga đã thực hiện 26 cuộc tấn công từ nửa đêm ngày 19/4 đến trưa ngày 20/4.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hàng chục nghìn người Mỹ đã tham dự các cuộc biểu tình nhằm phản đối các chính sách nhập cư mới và cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump vào ngày 14/6.

Các cuộc không kích do Israel tiến hành trong đêm đã tấn công trúng vào trụ sở Bộ Quốc phòng Iran tại Tehran.

Sức mạnh quân sự của Mỹ trong suốt nhiều năm đã được thể hiện trong lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân tại Washington vào ngày 14/6 (giờ địa phương).

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ quân sự của phương Tây tại khu vực nếu các quốc gia này tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Israel.

Sau nhiều năm đe dọa, cuối cùng Israel đã tấn công Iran vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 6. Đợt tấn công bất ngờ này gây ra những tổn thất lớn cho Iran, nhất là về con người.

Tiếng còi báo động trên không đã bị át đi bởi tiếng nổ trên bầu trời đêm tại thành phố Haifa – thành phố lớn nhất tại miền bắc Israel vào đêm 14/6.