Nga tuyên bố cứng rắn sau vụ không kích vào Crimea
Hãng Anadolu dẫn phát biểu của Thứ trưởng Y tế Liên bang Nga Alexey Kuznetsov cho biết thêm vụ tấn công khiến 124 người, trong đó có 27 trẻ em, bị thương ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau”. Trong khi đó, ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol do Liên bang Nga bổ nhiệm nói rằng đã có 3 người thiệt mạng do vụ tấn công.
Sau vụ tấn công nghiêm trọng vào Crimea, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố sẽ tìm kiếm phản ứng quốc tế. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm chính về vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa (ATACMS) "được trang bị đầu đạn chùm" trong khi một tên lửa khác đã đi chệch khỏi đường bay và phát nổ trên bầu trời Sevastopol.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, "tất cả các nhiệm vụ bay của tên lửa ATACMS của Mỹ đều do các chuyên gia Mỹ thực hiện dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của Mỹ". Do đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh “trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào dân thường ở Sevastopol chủ yếu thuộc về Washington, nước cung cấp vũ khí này cho Ukraine, cũng như chính quyền Kiev, nơi trực tiếp phát động cuộc tấn công này”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova, cho biết hôm 23/6 rằng nước này sẽ tìm kiếm phản ứng từ cộng đồng quốc tế sau vụ Ukraine tấn công vào bán đảo Crimea bằng 5 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp khiến nhiều người thương vong.
Giống như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cũng nói rằng các chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa ATACMS trên cơ sở thông tin từ các vệ tinh do thám của Mỹ, nghĩa là Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Theo hãng tin Reuters của Anh, cả Ukraine và Mỹ đều chưa bình luận về vụ tấn công xảy ra vào hôm 23/6 vừa qua.


Các lực lượng NATO đã triển khai xe tăng, xe bọc thép và máy bay trong một cuộc tập trận quy mô lớn tại Hungary nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra từ phía Đông.
Đợt tấn công thứ chín của Iran nhằm vào Israel đã bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến rạng sáng, truyền thông Iran ngày 16/6 đưa tin.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào trụ sở của kênh truyền hình quốc gia Iran.
Một cuộc tấn công ngày 16/6 của Iran đã đánh trúng khu phức hợp nhà ở khiến hơn 30 người thương vong tại thành phố Petah Tikva, Israel.
Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang leo thang nhanh chóng và được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong khu vực.
Cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ tư, với số thương vong tiếp tục tăng cao ở cả hai phía.
0