Nga bác đề xuất của Mỹ về Nhà máy Zaporizhzhia

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov mới đây tuyên bố Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Moscow kiểm soát vẫn đang an toàn, đồng thời bác bỏ khả năng bàn giao quyền kiểm soát nhà máy này cho bất kỳ quốc gia nào khác.

Ông Lavrov đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News, khi được yêu cầu bình luận về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ và Ukraine cùng quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, như các phương tiện truyền thông đã đưa tin trước đó.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, nếu không có những cuộc tấn công liên tiếp từ Ukraine nhằm vào nhà máy này, gây nguy cơ thảm họa hạt nhân cho châu Âu và Ukraine, các yêu cầu về an toàn tại nhà máy đã được thực hiện đầy đủ.

Trước đó, vào ngày 24/4, hãng Bloomberg đưa tin, Mỹ muốn Nga trả lại quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine. Theo kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump, nhà máy sẽ được bàn giao cho Mỹ nhằm cung cấp năng lượng cho cả hai bên.

Ngày 25/4, hãng Reuters cũng đưa tin về một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, bao gồm việc khôi phục quyền kiểm soát của Ukraine đối với nhà máy và chuyển giao quyền quản lý cho Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt nhằm hỗ trợ công dân nước này tìm cách rời khỏi Israel và các quốc gia Trung Đông khác trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang.

G7 đang thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, trong đó có thể bao gồm việc mở rộng trừng phạt.

Hành trình tự lực của Iran trong phát triển quốc phòng, cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, đã làm nổi bật vai trò của nước này trong cục diện địa chính trị đầy biến động.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.

Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.