Nặn tò he trên phố đi bộ | Nhịp sống Hà Nội | 15/03/2024

Từ khi không gian quanh hồ Gươm trở thành tuyến phố đi bộ vào những ngày cuối tuần, tò he đã trở thành “đặc sản”. Dãy hàng tò he sặc sỡ sắc màu thu hút sự quan tâm đặc biệt của những bạn trẻ và du khách.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phở không chỉ là một món ăn mà là một thói quen, một phần không thể thiếu trong nhịp sống hàng ngày của nhiều người đang sinh sống tại Hà Nội, họ ra phố ăn phở chẳng kể sáng, trưa hay chiều, tối.

Lễ hội kéo co ngồi được tổ chức hàng năm ở đền Trấn Vũ vào ngày 3/3 âm lịch – một lễ hội truyền thống đã được UNESCO phong tặng danh hiệu di sản phi vật thể, được bà con phường Thạch Bàn, quận Long Biên gìn giữ suốt hàng trăm năm qua.

Chỉ với 5.000 đồng, những suất cơm đặc biệt vẫn có đủ dinh dưỡng cho mọi người. Hơn thế, nó còn chứa đựng nhiều giá trị tinh thần về sự yêu thương và sẻ chia.

Ngoài phở, những món sợi nước như bún, miến vẫn luôn được nhiều người Hà Nội tìm đến cho bữa sáng hàng ngày. Với vị ngọt thanh, chua dịu nhẹ đặc trưng của dấm bỗng, bún riêu chính là một lựa chọn phù hợp để bắt đầu một ngày mới.

Công việc của những người thợ sửa chữa, lắp đặt điện nước ở ngoại thành dù vất vả, khuya sớm nhưng đã giúp cho đời sống của bà con vùng ven đô được nâng cao.

Khi phố xá dần lên đèn, Hà Nội bắt đầu nhịp sống sôi động về đêm. Ở mỗi góc phố, trên vỉa hè, những chiếc xe bán hàng ăn lưu động cũng bắt đầu một hành trình mới.