Myanmar ghi nhận hơn 3.000 người chết do động đất
Quân đội Myanmar cho biết, ít nhất 3.085 người đã thiệt mạng sau thảm họa động đất, 4.715 người khác bị thương và 341 người vẫn đang mất tích. Tuy nhiên, số liệu do các phương tiện truyền thông địa phương cung cấp cho thấy, con số thương vong cao hơn nhiều so với số liệu của chính phủ.
Tại tâm chấn Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Hà Nội, nhiều tòa nhà đã đổ sập, tường nhà nứt toác, người dân và bệnh nhân phải ngủ ngoài trời. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thiếu phương tiện và nhân lực.
Khoảng 400 ngôi nhà tại đây bị thiêu rụi sau khi trận động đất làm đổ sập cột điện, tia lửa bắn vào các ngôi nhà được làm bằng gỗ và tre nứa gây cháy, hơn 2.000 người mất toàn bộ tài sản và nhà cửa. Hiện tại, sinh hoạt hằng ngày của người dân thành phố miền Trung Myanmar vô cùng thiếu thốn, đặc biệt là lương thực, nước sạch và thuốc men điều trị.


Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.
Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
0