Myanmar đối mặt với khó khăn sau thảm họa động đất
Tính đến 12h ngày 31/3, số người chết ở Myanmar do trận động đất mạnh 7.7 độ đã lên tới 2.056 người, 3.900 người bị thương và 270 người mất tích.
Ngày 31/3, chính quyền Myanmar thông báo quốc tang một tuần để tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất. Thời gian để tang chính thức kéo dài từ ngày 31/3 đến ngày 6/4, đồng thời nước này sẽ treo cờ rủ.
Theo ông Alexander Matheou, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), đây không chỉ là một thảm họa mà là một cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp chồng chất. Quy mô thảm họa này rất lớn và nhu cầu hỗ trợ là cấp thiết.
IFRC đã phát động kêu gọi khẩn cấp đóng góp hơn 100 triệu USD giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Myanmar. Khoản tiền này sẽ hỗ trợ 100.000 người trong các hoạt động trước mắt cũng như hỗ trợ phục hồi sớm trong 24 tháng tới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi khoản viện trợ khẩn cấp trị giá ít nhất 8 triệu USD cho Myanmar nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này khắc phục hậu quả thiên tai trong ít nhất một tháng tới.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phân loại trận động đất ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp cấp 3, đây là mức kích hoạt cao nhất trong Khung ứng phó khẩn cấp của tổ chức này. Theo WHO, với số lượng người thiệt mạng và bị thương rất lớn, nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm như bệnh tả và sốt xuất huyết, bùng phát ở Myanmar là rất cao do thiếu thiết bị y tế và năng lực phẫu thuật.
WHO đánh giá rằng, nếu không có nguồn tài trợ ngay lập tức, nhiều sinh mạng sẽ bị đe dọa và hệ thống y tế vốn mong manh của Myanmar có nguy cơ sụp đổ.
Liên hợp quốc cho biết các hoạt động cứu trợ đang bị cản trở do đường sá bị hư hỏng và các bệnh viện ở miền trung và tây bắc Myanmar nói riêng đang phải quá tải do số người bị thương quá tải trong trận động đất.
Các tuyến đường chính nối thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar với Mandalay, thành phố lớn thứ hai của nước này, đã bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất tàn khốc. Trong khi đó, đường dây liên lạc và mạng Internet bị gián đoạn và không ổn định.
Trong sáng nay, các lực lượng cứu hộ đã giải cứu được ba người trong đó có một thai phụ khỏi đống đổ nát của một tòa nhà ở Mandalay, 3 ngày sau trận động đất, tiếp thêm hi vọng cho những đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington và Bắc Kinh đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong vòng đàm phán kéo dài hai ngày tại Geneva, Thụy Sĩ, về việc xoa dịu cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Phong trào Hamas bất ngờ tuyên bố vào đêm 11/5 rằng sẽ sớm phóng thích Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza.
Ngành công nghệ thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, cho thấy rõ áp lực không ngừng mà các "ông lớn" đang phải đối mặt trong hành trình đổi mới và thích nghi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng “đích thân” gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
0