Người dân Haiti lo sợ bạo lực băng đảng

Cư dân ở Thủ đô Port-au-Prince (Haiti) vẫn tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi về tội phạm có tổ chức, khi các quyết định hạn chế di cư và trục xuất tội phạm của Mỹ làm cho tình hình thêm trầm trọng.

Trong những năm gần đây, các băng đảng bạo lực của Haiti đã mở rộng đáng kể quyền kiểm soát lãnh thổ của họ trên đảo quốc Caribe này, đặc biệt là ở Thủ đô Port-au-Prince. Cuộc khủng hoảng an ninh kéo dài và các cuộc giao tranh thường xuyên khiến hàng nghìn thường dân bị thương.

Tại đây, xe bọc thép tuần tra trên đường phố, tiếng súng vang lên từ xa. Cư dân cho biết họ đã mất tất cả mọi tài sản, bao gồm cả nhà cửa vì chiến tranh băng đảng

Xung đột băng đảng mà Liên Hợp Quốc đã cảnh báo là do súng được vận chuyển từ Florida, Mỹ khiến hơn 1 triệu người dân Haiti mất nhà cửa. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi tháng trước, chính phủ Mỹ đã quyết định đẩy nhanh thời hạn hết hạn giấy phép lao động cho 521.000 người Haiti được bảo vệ theo chương trình tạm thời, sớm hơn khoảng 6 tháng. Haiti cũng nằm trong số 40 quốc gia mà chính phủ Mỹ đang cân nhắc áp đặt các hạn chế đi lại, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp di cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chỉ vài ngày trước, các công tố viên tại Mỹ buộc tội thủ lĩnh băng đảng người Haiti Johnson Andre, còn được gọi là Izo, vì bắt một công dân Mỹ làm con tin ở Haiti.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời