Mùa xuân từ sự sẻ chia

Với những gia đình cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những hỗ trợ, sẻ chia đúng lúc, đúng nhu cầu giúp họ có thêm điểm tựa, thêm việc làm và niềm tin để bước vào năm mới với nhiều hy vọng hơn.

Những ngày này phố phường rộn ràng sắc xuân, trong nhiều ngôi nhà nhỏ nơi ngoại thành Hà Nội, niềm vui Tết đến thật giản dị.

Căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Bùi Minh Trí, bà Phùng Thị Quyên ở thôn Cấn Hạ (xã Kiều Phú) được xây dựng cách đây hơn 30 năm, trải qua thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Trong khi đó, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn khiến ông bà vẫn phải sống trong cảnh nhà dột nát, lo lắng mỗi khi mưa bão. Mới đây, nhờ sự hỗ trợ của MTTQ các cấp cùng bà con họ hàng, làng xóm giúp đỡ, gia đình đã hoàn tất phần mái tôn kiên cố với trị giá gần 100 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, các hoạt động giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên bằng những sinh kế bền vững được hệ thống Mặt trận Thủ đô quan tâm triển khai. Với chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Văn Khê (xã Kiều Phú), chiếc máy may là món quà vô giá mà chị vừa nhận được từ nguồn hỗ trợ an sinh của MTTQ Thành phố. Với chiếc máy may này, chị Hằng đã mạnh dạn nhận thêm may gia công tại nhà. Từng đường kim, mũi chỉ cần mẫn mỗi ngày không chỉ làm ra những bộ quần áo mới, mà còn mang về cho chị và gia đình nguồn thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Kiều Phú cho biết: "Chúng tôi sẽ huy động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn có đời sống ấm no và không để ai lại phía sau".

Xuân mới không chỉ đến từ sắc hoa hay những bữa cơm sum họp, mà còn được tạo nên từ những hành động sẻ chia cụ thể. Những hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu đang giúp các hộ khó khăn có thêm điểm tựa, thêm việc làm và niềm tin để bước vào năm mới với nhiều hy vọng hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời