Mùa hè ở công viên nước
Vào những ngày hè oi ả, nhiều gia đình lại tìm đến công viên nước để xua tan cái nóng nực, và đem lại sự hứng khởi cho các em nhỏ. Giữa không gian rộng lớn với nhiều trò chơi hấp dẫn, các gia đình đã có những trải nghiệm thật thú vị trong những ngày hè ở Hà Nội.
Gia đình anh Thành, chị Trang sống ở Đông Anh đã chọn công viên nước Hồ Tây để mở đầu những ngày hè của cả đại gia đình. Năm nay, chuyến đi đặc biệt hơn khi có thêm cả ông bà nội cùng tham gia.
"Mình đã đến công viên nước Hồ Tây 5,6 lần, chủ yếu cho các cháu đi vui chơi. Cả nhà dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc, ăn uống và đến đây. Cả gia đình gồm ông ba, bố mẹ và các cháu. Đi chơi thế này sẽ giúp cả nhà gắn bó với nhau hơn", anh Thành chia sẻ.
Bà Nguyễn Thu Phương (Đông Anh) cho biết lần đầu tiên bà được đến công viên nước Hồ Tây để vui chơi cùng các con, các cháu trong gia đình. "Mùa hè đến công viên nước rất tuyệt vời, mát mẻ, xua tan đi cái nắng oi bức. Tôi cảm thấy như được trẻ lại và rất vui, phấn khởi".
Giữa làn nước xanh mát, lũ trẻ tận hưởng cảm giác thoải mái với những tiếng cười đùa vui vẻ. Điều mà các em mong chờ ngay sau khi năm học kết thúc.
Không chỉ là điểm đến quen thuộc của nhiều người sinh sống ở Hà Nội, công viên nước Hồ Tây cũng là nơi tìm đến của nhiều gia đình ở các tỉnh lân cận. Gia đình chị Nguyễn Thị Như ở Bắc Giang đã đi từ sớm tinh mơ để kịp có mặt tại đây. Năm nào cũng vậy, gia đình chị sẽ dành một ngày đến đây để vui chơi và bù đắp cho cả năm học vất vả của các con.
Chị Như cho biết: "Các bạn nhà mình phải cố gắng cả một năm học để được đi công viên nước chơi. Các bạn đã hoàn thành xuất sắc nên mình quyết định đưa các con lên công viên nước chơi. Các con đều rất hứng thú".
Phía sau sự sôi động của những trò chơi hấp dẫn, sự thích thú của các bạn trẻ là một guồng quay âm thầm của những nhân viên nơi đây. Bà Giang – người quản lý trực tiếp của công viên nước Hồ Tây sáng nào cũng họp nhanh với các nhân viên ở các bộ phận để đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng cho việc đón khách. Mùa hè lượng khách đến càng đông thì sự cẩn trọng càng phải tăng gấp đôi.
Bà Lê Thị Giang chia sẻ: "Chính vị sự chuẩn bị cho mùa cao điểm của công viên nước được thực hiện định kỳ và đều đặn, nên trong suốt 25 hoạt động, công viên của chúng tôi không xảy ra vấn đề về an toàn".
Với hàng ngàn lượt khách đến mối ngày, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Những nhân viên cứu hộ như anh Sơn được gia nhiệm vụ theo dõi từng hoạt động dưới làn nước và sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống khẩn cấp.
Những du khách nước ngoài vừa đến thăm quan Hà Nội cũng tìm đến công viên nước Hồ Tây để trải nghiệm những trò chơi và tận hưởng cảm giác mát mẻ ở nơi đây.
Ông Shimada Tadanori, du khách Nhật cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tới đây tham gia cùng công ty. Một trải nghiệm tuyệt vời trong mùa hè và tôi cảm thấy mọi người đang chơi rất vui vẻ".
Mùa hè với nhiều đứa trẻ ở Hà Nội không chỉ là những ngày tháng nghỉ ngơi, vui chơi bên gia đình, mà còn là những giờ phút được tung tăng trong làn nước mát và trải nghiệm những trò chơi thú vị ngay trong lòng Hà Nội. Mùa hè cũng vì thế mà trở nên dịu dàng hơn, và những ký ức đẹp đẽ của trẻ nhỏ cũng được nhân lên từ những niềm vui như thế.


Những chuyến tàu điện tiếp diễn mỗi ngày như mang theo nhịp sống văn minh, hiện đại của một thành phố đang chuyển mình.
Đường Thanh Niên nổi bật bởi vẻ đẹp lãng mạn khi nằm giữa hai hồ nước xanh mát.
Nếu muốn thưởng thức bún riêu cua đồng thơm ngon, dậy vị thì mùa cua đồng từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch là thời điểm lý tưởng nhất.
Cháo se Hạ Mỗ là món ăn dân dã, bình dị nhưng chứa đựng cả ký ức tuổi thơ của bao thế hệ người dân nơi đây.
Món đậu phụ ở làng Mơ Táo (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) được xem là đại diện ẩm thực của Hà Nội.
Khu vườn sinh thái trên cao không chỉ giúp gia đình có nguồn thực phẩm sạch mà còn đem đến bầu không khí trong lành, mát mẻ.
0