'Mưa đỏ': Dù đã tiết chế khốc liệt nhưng vẫn 'nghẹt thở'

Bộ phim 'Mưa đỏ' của đạo diễn Đặng Thái Huyền đang tạo cơn sốt phòng vé trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Có những câu chuyện lịch sử khi được kể lại trên màn ảnh rộng lại có sức lay động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và 'Mưa đỏ' chính là một tác phẩm như vậy. Bộ phim không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh mà còn chạm đến trái tim khán giả bởi sự chân thật đến "nghẹt thở".

Bộ phim 'Mưa đỏ' của đạo Đặng Thái Huyền đang tạo cơn sốt phòng vé trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau hơn hai ngày công chiếu, phim đạt tổng doanh thu là hơn 90 tỷ đồng, trở thành tác phẩm điện ảnh đề tài chiến tranh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Từng giọt nước mắt rơi, từng cảm xúc nghẹn ngào trong rạp chiếu là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của tác phẩm điện ảnh về 81 ngày đêm khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị.

Tác phẩm đã thành công không chỉ thể hiện sự mất mát, đau thương mà còn là sự hồi sinh ký ức, nhắc nhở hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của cha ông ta.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời