Mua danh ba vạn bán danh ba đồng
Trong bài báo “Nổi tiếng không nhờ tài năng” đã liệt kê ra nhiều cách để có thể nổi tiếng nhanh chóng, trong đó có một cách là để bị bắt. Bởi nếu ai đó bị bắt vì những sự cố nhỏ, gây xôn xao dư luận một thời gian, mạng xã hội có thể giúp họ được nhắc và bàn luận. Phải chăng đây cũng là cách mà người đẹp nội y Ngọc Trinh lựa chọn để có được sự chú ý của dư luận?
Chiều 19/10 vừa qua, Công an TP HCM đã bắt tạm giam Ngọc Trinh ba tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Cô bị Đội CSGT Công an TP Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính về hai lỗi: Nằm trên yên môtô, đứng một bên xe, buông hai tay khi điều khiển; không có giấy phép lái xe trên 175cc, theo Nghị định 100 và điều 59 Luật Giao thông đường bộ. Ngoài hành vi vi phạm giao thông, trong các lần "biểu diễn" môtô, Ngọc Trinh và thầy dạy lái xe đều cho quay phim, sau đó đăng video lên tài khoản Tiktok, Facebook, Fanpage của Ngọc Trinh và đã nhận tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác. Các video này lan truyền trên khắp không gian mạng.
Sau khi quyết định làm những việc đó, không biết người đẹp Ngọc Trinh sẽ nổi tiếng mức nào. Nhưng cuộc sống đã chứng minh cho chúng ta thấy, không phải cứ cái gì có nhiều người xem, nhiều lượt truy cập, bình luận, nhiều tương tác thì đó sẽ là chân lý. Mà đó là những thứ độc hại, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.
Showbiz Việt trong thời gian qua đã không thiếu những scandal, ảnh hưởng trầm trọng đến danh tiếng của những nghệ sĩ tên tuổi. Trong đó, phải kể đến vụ "ngâm" số tiền gần 14 tỷ đồng kêu gọi quyên góp từ thiện dành cho người dân miền Trung của một danh hài. Nam nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ tháng 10/2020, nhưng nửa năm sau không có hoạt động cụ thể khiến nhiều người thắc mắc, nghi ngờ. Trước áp lực dư luận, danh hài lên tiếng cho biết, số tiền gần 14 tỷ vẫn còn trong tài khoản vì nhiều lý do như dịch bệnh, sức khỏe cá nhân nên nghệ sĩ hài chưa thể thực hiện việc cứu trợ. Lời giải thích này càng khiến dư luận sục sôi, chỉ trích dữ dội. Sau khi lên tiếng về số tiền từ thiện, nam danh hài và ê-kíp nhanh chóng giải ngân bằng các hoạt động trao tiền ủng hộ trong vòng một tuần. Sau khi hoàn thành việc giải ngân, anh đăng tải clip thông tin giải bày về sự việc và chân thành xin lỗi khán giả, nhưng hình ảnh đẹp về một nghệ sĩ đa tài, một nghệ sĩ đàn anh đã giảm sút nghiêm trọng trong con mắt của nhiều người.
Tiếp sau đó, việc những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia quảng cáo các nhãn hàng sai sự thật cũng gây bức xúc trong dư luận. Dù những người trong cuộc cuối cùng cũng đăng đàn xin lỗi về việc làm của mình, nhưng uy tín của các nghệ sĩ cũng vì thế mà giảm sút. Người hâm mộ còn cảm thấy tiếc nuối cho một số hoa hậu, nghệ sĩ khi họ mặc những trang phục không phù hợp với áo mỏng xuyên thấu nội y hay quần trễ cạp lộ cả vòng ba để đi làm từ thiện. Ngoài ra, còn vô vàn những scandal liên quan đến chuyện tình tay ba của giới nghệ sĩ, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, đó là tình yêu thực sự, hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi.
Ngày xưa, các nghệ sỹ phải thật sự có tài năng mới trở thành người nổi tiếng. Còn ngày nay, nhờ mạng xã hội, họ đang nổi tiếng theo nhiều cách mà không cần đến tài năng. Nhưng nếu ai đó chọn cách nổi tiếng bằng vi phạm pháp luật, bằng hành động trái đạo đức hay thậm chí là phát ngôn thiếu chuẩn mực thì sự nổi tiếng đó sẽ đồng nghĩa với tự hủy diệt. Và thực tế cuộc sống cũng cho chúng ta thấy, “danh tiếng” không phải là thước đo chuẩn xác về giá trị của một con người. Có nhiều người sống đạo đức, chân thành và lương thiện, nhưng họ không hề có danh tiếng. Nhưng lại có nhiều kẻ do biết cách tạo dựng danh tiếng mà trở nên nổi tiếng bằng nhiều thủ đoạn để che đậy những điều xấu của bản thân. Bởi vậy, không nên chỉ nhìn vào danh tiếng hay bề ngoài để đánh giá bản chất của con người./.


Với mỗi dự định, mỗi mục tiêu đặt ra, có người gặp trở ngại thì sẽ bị lung lay, chùn bước; có người vẫn kiên trì đi tiếp, từng chút một. Cứ làm từ từ, rồi cũng xong.
Có một câu nói cũ, chắc nhiều người từng nghe qua: "May mắn là khi cơ hội gặp gỡ sự chuẩn bị". Nhưng có lẽ, may mắn không chỉ đơn giản là cuộc hẹn tình cờ giữa cơ hội và sự chuẩn bị, mà còn là kết tinh của niềm tin và nỗ lực. Một người may mắn không phải là người chỉ ngồi yên chờ đợi vận may gõ cửa, mà là người dám tin vào những điều tốt đẹp và nỗ lực không ngừng để khiến điều đó xảy ra.
Có người kể với tôi, ngoại của cô là một người rất hiền, lành và thương người. Tình thương ấy không chỉ dành cho con cháu trong nhà mà ngoại còn ân cần thương cả những người xa lạ nữa. Ngoại thường bảo: Chẳng ai thiếu ai mà không sống được cả. Chỉ là mình thương người ta nhiều một chút thì thêm một lý do để sống thôi.
Nhắc tới sa mạc, có lẽ ai cũng hình dung ra một vùng đất đầy khắc nghiệt, trơ trọi với những cơn bão cát, cái nắng bỏng rát và chẳng còn gì khác. Nhưng không, cuộc sống trên sa mạc phong phú hơn nhiều. Có người kể với tôi rằng, sa mạc rồi cũng nở hoa.
Bạn biết không, có lúc mỏi mệt, bất chợt, tôi lại nhớ tới câu nói mà một người đã từng nói với tôi rằng: Khi đời người là một cuộc thi marathon, hãy kiên trì đến phút cuối cùng của đường đua.
Mỗi người đều có cho mình những đức tin riêng để neo đậu. Ánh sáng giác ngộ từ đức tin chính là kim chỉ nam làm bản thân tìm được hướng đi đúng đắn thoát khỏi cơn mê, là nơi nâng đỡ, là điểm tựa vững chãi trước những bão giông của cuộc đời.
0