Mỗi người dân là chiến sĩ bảo vệ môi trường

Từ phong trào “Vì một Việt Nam sáng – xanh – sạch – đẹp” do Thủ tướng phát động, Hà Nội lan tỏa tinh thần giữ gìn môi trường, biến đô thị trở thành không gian xanh, sạch, thân thiện mỗi ngày.

Tại công viên Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, vào các buổi cuối tuần, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và cán bộ tổ dân phố cùng nhau dọn vệ sinh, làm sạch khuôn viên. Những con đường quanh hồ được quét dọn, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, thể hiện sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng không gian xanh, trong lành.

Bà Nguyễn Thị Toàn, phường Bạch Mai, Hà Nội cho biết: “Từ 6 giờ sáng, bà con đã có mặt đông đủ để vệ sinh toàn tuyến phố từ ngõ 40 Võ Thị Sáu ra Trần Khát Chân, cũng như khu vực nhà thể chất. Chúng tôi duy trì việc quét dọn hàng ngày để giữ gìn sạch sẽ.”

Từng là điểm tập kết rác, khu dân cư số 15 phường Hai Bà Trưng nay đã biến nơi đây thành tuyến đường hoa xanh mát, trở thành điểm nhấn cảnh quan.

Bà Đỗ Thị Phúc, phường Hai Bà Trưng, chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục thực hiện mô hình Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, đặc biệt phong trào ba sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Hàng tuần còn duy trì buổi ‘Cuối tuần xanh’ để chăm sóc cây xanh.”

Ông Kiều Văn Định, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, phường Hai Bà Trưng, nhận xét: “Từ khi đưa ra ý tưởng, chọn loại hoa, bồn cây và vị trí trồng, chỉ sau ba ngày bà con đã tự nguyện chăm sóc, tưới cây, không cần nhắc nhở.”

Không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng giờ – hành động nhỏ nhưng giúp thành phố xanh, sạch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khi bảo vệ môi trường trở thành thói quen, mỗi người dân chính là chiến sĩ trên mặt trận xanh, biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước trong thời đại mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời