Trên từng cây số - Tập 9

Sau khi bắt được hai anh em quân lính Liên Xô, chúng đã tra tấn dã man họ để lấy thông tin về thời gian, địa điểm diễn ra hội nghị trung đoàn bộ đầu não của Ủy ban Trung ương Liên Xô. Vì không thể chịu nổi cảnh anh trai bị tra tấn, người em đã khai ra thông tin mật.

Tướng Velinski lập tức cho quân tập kết và chuẩn bị tấn công từ các phía, hòng truy bắt toàn bộ quân Liên Xô. Trước khi thực hiện kế hoạch, như thói quen, ông ta đã tung con xúc xắc, nhận được quẻ xấu, dự báo ông ta sẽ thất bại.

Sau khi khai ra thông tin mật, cậu bé rất hối hận và tìm mọi cách thoát ra ngoài, chạy đi báo tin cho Sergei. Trên đường chạy trốn, cậu bé đã bị trúng đạn, nhưng để thoát khỏi đàn chó săn cùng hàng trăm lính phát xít Đức đang truy lùng, cậu đã chui cả vào cống rãnh hôi thối. Cuối cùng, cậu bé cũng tìm được và báo tin cho Sergei.

Mọi việc đang rất nguy cấp, Sergei đã chủ động tấn công đồn của chúng bằng lựu đạn và bố trí người cầm chân chúng để quân Liên Xô có thời gian chuẩn bị vũ khí đối kháng. Những người lính Liên Xô kiên trung, tự nguyện mỗi người đứng gác ở mỗi cột cây số với hy vọng cầm chân đoàn quân phát xít Đức nửa tiếng đồng hồ. Không sợ cái chết, họ sẵn sàng làm các lá chắn và hô vang “Chúng tôi ở trên từng cây số, từ đây - đến tận cùng thế giới”…

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ thể đã kiệt quệ sau nhiều năm chiến đấu, Pavel vẫn không chấp nhận sự thật mình đã tàn tật và vẫn lao đầu vào những nhiệm vụ khó khăn mới. Nghe lời các bác sĩ cảnh báo, Pavel đồng ý nhận một công việc nhẹ nhàng hơn ở vùng nông thôn.

Ngay trước khi tuyến đường sắt hoàn thành, Pavel mắc bệnh thương hàn và phải đối diện với cảnh thập tử nhất sinh. Muốn quay lại đoàn thanh niên để tiếp tục cống hiến sức mình, Pavel nhận ra các bạn mình đang có biểu hiện suy đồi đạo đức và ham mê quyền lực.

Bước vào mùa đông lạnh giá, các đoàn viên thanh niên vẫn phải gồng mình chống chịu để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đường sắt được cấp trên giao phó. Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt, nhiều thanh niên bắt đầu bị bệnh và gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Vừa nhận lệnh vào rừng để xây dựng tuyến đường sắt mới, Pavel cùng các đồng đội đã gặp phải sự quấy phá của bọn phỉ. Đối đầu với nghịch cảnh và nhiều khó khăn, các thanh niên bắt đầu có biểu hiện chán nán và muốn đào ngũ.

Sobel – thành viên của quân phản cách mạng đã ám sát chỉ huy Lichke và chạy trốn. Lùi về hậu phương nhưng Pavel vẫn phải đối đầu với nhiều tình huống nguy hiểm như ngoài tiền tuyến.

Hiểu rằng Pavel chỉ muốn cống hiến cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng, Tonya chủ động chia tay anh để cả hai không phải khó xử. Vừa mới hồi phục sau khi chấn thương nặng, Pavel đã lên đường tìm gặp Fedor để tìm kiếm một công việc ở hậu phương.