Loạt công thần nối gót HLV Kiatisak chia tay HAGL của bầu Đức?
Trước thông tin HLV Kiatisak sẽ ngồi lên chiếc "ghế nóng" của CAHN, ban lãnh đạo đội bóng ngành công an cho biết: “HLV Kiatisak sẽ bắt tay ngay vào công việc. Ông ấy muốn được dẫn dắt một đội bóng lớn, có mục tiêu cao. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã mời ông ấy gia nhập CLB để duy trì vị thế hàng đầu tại V-League và xa hơn là vươn tầm châu lục”.
Tuy nhiên, mất đi "Zico Thái" vẫn chưa phải là tổn thất lớn với bầu Đức. Đội bóng Phố núi còn đang đứng trước sự tổn thất lớn hơn đó là mất đi một loạt công thần khác.

Những cái tên được cho là có thể sẽ nối gót ông thầy người Thái Lan ra đi ngay trong mùa giải này là Tuấn Anh, Minh Vương và Châu Ngọc Quang.
Trước đó, cuối mùa giải 2022, đội bóng của bầu Đức cũng đã phải nói lời chia tay với một loạt ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Vũ Văn Thanh.

Thời điểm đó, cả Minh Vương hay Tuấn Anh cũng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng trong nước nhưng cả hai đã quyết định ở lại để tiếp tục cống hiến cho đội bóng Phố núi.
Tuy nhiên, tình hình lúc này ở HAGL đã khác khi đội bóng này đang sa sút và HLV Kiatisak cũng sắp rời đi nên việc họ chia tay đội bóng cũng có thể hiểu được.
Sau 8 trận tại V-League mùa này, HAGL mới có được 5 điểm và đang đứng bét bảng. Nếu không nhanh chóng cải thiện thành tích, đội chủ sân Pleiku rất có khả năng sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa.
Sau thất bại 0-3 ở lượt đi trước Arsenal, cánh cửa đi tiếp hiện còn rất hẹp với nhà đương kim vô địch Real Madrid.
Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đưa ra án phạt cho hai đội bóng đang tham dự giải hạng Nhì, với lý do đốt pháo sáng.
Việc CLB CAHN đổi lịch thi đấu vô tình khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi trước trận đối đầu với đội tuyển Malaysia.
Ba tuyển thủ quốc gia Việt Nam gồm: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đã được lựa chọn vào đội hình Đội tuyển các Ngôi sao Đông Nam Á tham dự trận giao hữu với Manchester United.
Hai cặp đấu trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2024/25 đã khép lại, PSG và Barcelona là những đội đầu tiên giành vé vào vòng bán kết.
Chiến thắng 3-0 tại lượt đi giúp Arsenal có tâm lý tự tin trước chuyến làm khách trên sân Bernabeu.
0