LHQ kêu gọi điều tra vụ nhà báo Al Jazeera thiệt mạng
Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã kêu gọi tiến hành “một cuộc điều tra độc lập và khách quan” về vụ việc 6 nhà báo thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza.
Trong số những người thiệt mạng có Anas Al Sharif - một nhà báo nổi tiếng của đài Al Jazeera cùng với 4 đồng nghiệp. Ngoài ra, một phóng viên tự do địa phương cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào ngày 10/8.
Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, đây là minh chứng cho những rủi ro cực độ mà các nhà báo phải đối mặt khi tác nghiệp trong xung đột. Ông khẳng định, “nhà báo và những người làm truyền thông cần phải được tôn trọng, bảo vệ và có quyền làm việc tự do, không sợ hãi hay bị quấy rối”.
Theo số liệu của Liên hợp quốc, ít nhất 242 nhà báo đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi chiến sự bùng nổ. Bên cạnh đó, ông Dujarric cũng dẫn cảnh báo của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) về tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng gia tăng tại Gaza, với hơn 300.000 trẻ em đang đối mặt nguy cơ cao.
WFP cho biết, để đáp ứng nhu cầu lương thực nhân đạo tối thiểu, mỗi tháng cần đưa vào Gaza hơn 62.000 tấn hàng viện trợ, song đến nay, lượng hàng được phép vào vẫn chưa đủ để hỗ trợ người dân Palestine.
Vụ việc một lần nữa khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng kêu gọi bảo đảm an toàn cho các nhà báo và cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo tại khu vực xung đột này.