Cung điện Potala được sơn bằng mật ong

Trong tuần qua, hàng nghìn cư dân thành phố Lhasa đã tham gia công việc sơn các bức tường bên ngoài của Cung điện Potala nhằm bảo tồn công trình được Unesco công nhận là Di sản Thế giới.

Cung điện Potala nằm ở thành phố Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng phía tây nam Trung Quốc. Đây là một trong những cung điện ấn tượng nhất thế giới khi được xây dựng ở độ cao 3.600 m.

Cung điện Polata tiêu biểu cho Phật giáo Tây Tạng, gồm 3 công trình kiến trúc tiêu biểu là cung điện mùa đông Potala, đền Jokhan và cung điện mùa hè Norbulingka. Các tòa nhà được xây dựng bằng gỗ và đá là lối kiến trúc nổi bật cho phong cách Phật giáo Tây Tạng, mang đậm nét ảnh hưởng từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.

Mỗi năm người dân thành phố lại đổ về đây để tham gia quét sơn tường, một dự án bảo tồn công trình này. Màu sắc của tường cung điện được tạo ra từ loại sơn vô cùng đặc biệt. Chúng được làm từ hỗn hợp sữa, mật ong, đường, nghệ tây và vôi.

Loại sơn có công thức độc đáo có độ bám dính cao hơn và ít bị bong tróc hơn, giúp bảo vệ tốt hơn cho những bức tường cổ kính. Cung điện Potala được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1994 và là địa điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi năm, nơi đây thu hút lượng khách du lịch rất lớn tới chiêm ngưỡng báu vật của Tây Tạng nói riêng và thế giới Phật giáo nói chung.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

G7 đang thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, trong đó có thể bao gồm việc mở rộng trừng phạt.

Hành trình tự lực của Iran trong phát triển quốc phòng, cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, đã làm nổi bật vai trò của nước này trong cục diện địa chính trị đầy biến động.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.

Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).