Lao động Hà Nội gồng mình trước cơn sóng vật giá
Khi thu nhập không tăng nhưng vật giá liên tục biến động, người lao động Hà Nội đang xoay xở bằng mọi cách — từ tiết kiệm chi tiêu đến làm thêm nhiều việc để vượt qua khó khăn.
“Thắt lưng buộc bụng”, “liệu cơm gắp mắm” đã trở thành thói quen chi tiêu hàng ngày của nhiều người lao động trong bối cảnh giá cả leo thang.
Bữa cơm trưa của chị Nguyễn Thị Hồng, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, được tính toán kỹ lưỡng để vừa đủ no mà vẫn tiết kiệm. Biến động giá cả dù nhỏ nhất cũng tác động trực tiếp đến túi tiền của chị.
Chị Hồng cho biết: “Tôi đang sử dụng 2 quả trứng vịt, giá 5.000 đồng; 2 quả mướp giá 2.000 đồng, lá sung ăn với muối vừng. Đấy là bữa trưa của gia đình tôi, 2 người ăn, giá dưới 10.000 đồng. Mọi thứ cứ lên giá, trước 1 kg mướp chỉ 10.000, giờ phải 15.000. Trứng cũng vậy, trước 20.000/chục, giờ 25.000 đồng/chục.”
Sau 16 năm làm công việc hành chính, với mức lương 8,4 triệu đồng/tháng, chị Hồng chi tiêu khoảng 4,4 triệu đồng, phần còn lại trả nợ xây nhà. Tuy nhiên, thu nhập không đổi trong khi giá cả tăng khiến khoản tiết kiệm ngày càng teo tóp.
Chị Hồng chia sẻ thêm: “Hết 1,2 triệu đồng/tháng tiền ăn, 300.000 đồng tiền gạo, 500.000 đồng tiền điện, đồ dùng sinh hoạt tầm 1 triệu đồng, còn lại phải tiết kiệm tiền cho con học và trả nợ. Gần như tôi phải thắt chặt mọi chi tiêu. Ra khỏi phòng là phải tắt điện ngay lập tức.”
Là công nhân điện tử, chị Nguyễn Thị Hường, cùng ở xã Nội Bài, có mức lương 9 triệu đồng/tháng, chồng làm tự do, thu nhập bấp bênh. Cắt giảm chi tiêu và bán hàng online là cách chị tăng thêm thu nhập nuôi ba con ăn học.
Chị Hường tâm sự: “Chi tiêu phải căn ke mọi thứ, kể cả quần áo, váy vóc không mua nữa để dành tiền cho con. Tôi mở một gian hàng online, được 3.000 – 5.000 đồng tùy đơn. Đơn nhiều thì được nhiều, đơn ít thì ít, mỗi tháng cũng thêm được chút ít thu nhập.”
Chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã tăng trợ cấp, hỗ trợ mua hàng giá ưu đãi nhằm giúp công nhân bớt gánh nặng.
Chị Nguyễn Thị Hoa, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, bày tỏ: “Mức lương của em được 10 triệu đồng/tháng, thêm phụ cấp xăng xe, nhà ở, con nhỏ được khoảng 2 triệu đồng/tháng. Thu nhập so với thực tế gần như là hết, không dư giả. Bởi chi phí sữa, bỉm, ốm đau, thuốc thang gần như không dư được bao nhiêu.”
Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: “Với trách nhiệm của công đoàn, chúng tôi đề xuất doanh nghiệp quan tâm tìm nhiều đơn hàng, nâng lương, cải thiện chế độ phúc lợi để đoàn viên, người lao động có thu nhập cao hơn, đảm bảo cuộc sống ổn định.”
Biến động giá cả không chỉ là những con số, mà là sự thay đổi rõ rệt trong từng bữa ăn, từng khoản chi tiêu của người lao động thu nhập thấp. Dù khó khăn, họ vẫn nỗ lực thích nghi để duy trì và ổn định cuộc sống.