Làng Từ Vân tất bật may cờ phục vụ Quốc khánh 2/9
Người dân làng cờ truyền thống Từ Vân (xã Chương Dương) đang tất bật may, thêu cờ Tổ quốc để cung ứng cho thị trường dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Những ngày đầu tháng 8, xưởng may cờ Tổ quốc của ông Nguyễn Văn Phục (xã Chương Dương, Hà Nội) bận rộn hơn ngày thường. Để trả hết đơn hàng trên cả nước dịp 2/9, toàn bộ nhân viên đều phải tăng ca, bởi mỗi lá cờ được sản xuất từ nơi đây sẽ góp phần hòa chung sắc đỏ rợp trời của dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Ông Nguyễn Văn Phục chia sẻ: "Chúng tôi đã tăng công suất và tăng thêm giờ, tăng sản lượng. Chúng tôi cũng rất nỗ lực để những lá cờ khi treo được bền hơn, lâu hơn. Ở những nơi gió lớn thì bằng những kỹ thuật, mỹ thuật, chúng tôi vẫn dệt lên những lá cờ đảm bảo được những yếu tố đó".
Các xưởng may trong làng lúc nào cũng nhộn nhịp, tất bật, ngập tràn trong sắc đỏ, máy móc chạy hết công suất làm việc để kịp cung ứng cờ Tổ quốc cho thị trường cả nước. Có nhiều yếu tố để một ngôi làng gắn bó với nghề truyền thống. Với làng Từ Vân, đó là lòng yêu nước truyền tải qua những lá cờ đỏ sao vàng. Với người làm cờ Từ Vân, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành sản phẩm, mà còn nằm ở sự lan tỏa cảm hứng yêu nước đến cộng đồng. Mỗi lá cờ được treo lên là một lời khẳng định về sự đoàn kết, thống nhất, vẹn nguyên bản sắc quê hương.
Mỗi khi nhìn lá cờ tung bay trong ánh nắng mặt trời, ai ai cũng cảm thấy vui, hạnh phúc và tự hào hướng về ngày lễ lớn của dân tộc. Màu đỏ rực rỡ không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc mà còn là tinh thần đoàn kết, sức mạnh của nhân dân trong những ngày lễ trọng đại.