Làng hoa giữ Tết cho người Hà Nội | Hà Nội tin mỗi chiều

Hơn một tháng nữa, Tết đến xuân về. Những trận mưa phùn cuối tuần trước cộng với tiết trời lạnh đặc trưng của mùa đông, mầm xanh trên cành đào bừng tỉnh, báo hiệu người dân đã sẵn sàng cho vụ Tết đang cận kề. Ở những làng hoa ven đô như Tây Tựu, Ngọc Hà từng tốp người chăng đèn sưởi ấm cho hoa để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người Hà Nội.

Cách đây ba tháng, người Hà Nội vô cùng lo lắng khi nhìn những cành đào chất thành đống trên trục đường dẫn vào làng Nhật Tân, quận Tây Hồ. Ai cũng bảo, thế là hết Tết. Vì Tết thì phải có đào, có quất, ấy vậy mà bão Yagi đã gây ra bao mất mát cho bà con ở những vùng hoa trọng điểm của thành phố. Không chỉ riêng làng Nhật Tân mà làng quất Tứ Liên rồi nhiều làng hoa khác cũng chung số phận. Thành ra, những người yêu hoa, yêu Tết cổ truyền chỉ biết xót ruột, thương thay cho người nông dân. Cả năm có một cái Tết ấy, vậy mà...

Người xưa nói: “Bàn tay ta làm nên tất cả - Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, không chịu đầu hàng thiên tai, bà con vùng hoa, với sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố và địa phương, đã ngay lập tức bắt tay vào vực dậy sức sống ở mảnh đất thân thuộc đã bị tàn phá.

Với người dân làng đào, linh hồn của cả mảnh đất bấy nay là hoa đào phải giữ bằng mọi giá. Những cành đào to bằng cổ tay, thân cây vẫn còn vương lớp phù sa, được bà con tỉ mỉ chữa lành. Sau trận lụt kia, nhiều cây đã bị tổn thương dù bên ngoài mầm xanh vẫn lên tốt.

Trước thời điểm này vài tháng, nhiều nhà vườn ở Nhật Tân đã nhanh chóng đào những gốc cây chết để trồng cúc. Theo bà con, sự thay đổi này là một giải pháp tình thế dù giá trị kinh tế có thể không bằng hoa đào. Do đó, nếu có dịp ghé làng đào hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh đa màu sắc như chưa hề có phong ba bão táp ghé tới.

Những cây đào con được mang từ Thanh Hóa, Phú Thọ về trồng, chờ khoảng ba bốn tháng rồi ghép mắt đào Nhật Tân, được bà con nhà vườn cấp tập chuẩn bị ngay khi bão qua. Do nhu cầu trồng lại đào sau lũ lớn khiến giá cây giống tăng vọt. Nếu như trước đây, chỉ cần 5.000 - 6.000 đồng là có thể mua được một gốc đào giống, thì nay giá đã lên tới 40.000 đồng. Việc khôi phục từng gốc đào không chỉ tốn kém mà còn mất rất nhiều thời gian. Ít nhất ba năm nữa những cây đào con mới cho hoa, tức là đến năm 2026, người dân Nhật Tân mới có thể trở lại với mùa Tết như xưa. Thế nhưng không vì thế mà năm nay Nhật Tân vắng bóng đào. Mầm xanh của những gốc đào, qua bàn tay chăm bẵm của bà con nơi đây, đang sẵn sàng chờ đón Tết với thật nhiều hy vọng vì họ hiểu rằng, Tết của người Hà Nội mấy thì mấy cũng có một cành đào Nhật Tân trong nhà!

Theo báo cáo của UBND phường Nhật Tân, đợt lũ lụt sau bão Yagi khiến khoảng 90 ha đất bãi sản xuất nông nghiệp của các hộ dân bị ngập. Hơn 65 ha đào (chiếm 65,4% tổng diện tích) bị mất trắng, tương đương 40 tỷ đồng. Quận Tây Hồ đã kiến nghị thành phố hỗ trợ người trồng đào, quất ở Nhật Tân, Tứ Liên bị mất trắng với 60 triệu đồng/ha đào và 90 triệu đồng/ha quất.

UBND quận Tây Hồ khuyến khích người dân dọn dẹp, cải tạo đất canh tác và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Người dân phường Phú Thượng được hướng dẫn trồng các loại hoa ngắn ngày như hoa dơn, loa kèn, hoa cúc; người dân phường Nhật Tân trồng hoa cúc, phường Tứ Liên và khu vực bãi giữa sông Hồng chuyển sang trồng các loại rau màu và cây dược liệu.

Chính những quyết sách nhanh chóng, kịp thời của chính quyền địa phương và sự chung tay của bà con nông dân ở làng đào Nhật Tân mà đâu đó ở những góc phố quen, bóng dáng của hoa đào đã bắt đầu xuất hiện, như một luồng sinh khí chứng minh sức mạnh nội sinh mạnh mẽ của người Hà Nội. Trong khó khăn, hạnh phúc lại nở hoa. Như khi Tết đến, lại tràn đầy hy vọng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

100% thủ tục của doanh nghiệp sẽ thực hiện trực tuyến; Tìm kiếm thị trường ứng phó căng thẳng thương mại; Mỹ ra tối hậu thư về thuế quan với EU;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Từ tối 23 đến sáng 24/5, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa có thể gián đoạn nhưng đây là khoảng thời gian có lượng mưa nhiều với cường độ mạnh. Nhiệt độ giảm còn 23-25. Độ ẩm trên 90%.

Cuộc đời, tựa như dòng sông lặng lẽ trôi, khi dịu dàng róc rách, khi ào ạt cuốn đi. Nhưng dù dòng chảy ấy có bình yên hay cuồng nộ, mỗi giây phút vẫn là một phần trọn vẹn của cuộc sống. Những phút giây quý giá ấy không bao giờ trở lại, như ánh bình minh chỉ lóe lên một lần trong ngày rồi dần phai đi để nhường chỗ cho hoàng hôn.

Cả nước đã hoàn thành 15.600 căn nhà ở xã hội; Giá chung cư chững lại, đất nền sốt nóng do đầu cơ; Doanh nghiệp BĐS tăng sức cạnh tranh khi chính sách thay đổi;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn TP.HCM) nói rõ: “Cơ chế hiện hành đang trói tay, trói chân thanh tra”. Một lực lượng đáng lẽ phải là “tai mắt” của pháp luật, lại đang bị buộc phải đi kiểm tra theo kế hoạch, thậm chí thông báo trước cho đối tượng cần kiểm tra.

Điều chỉnh giao thông đường Kim Mã; Quận Hoàng Mai xóa bỏ nhiều điểm ùn tắc giao thông; Lưu ý khi di chuyển trong thời tiết mưa;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.