Lần đầu tiên trưng bày tranh của vua Hàm Nghi tại Hà Nội
“Trời, Non, Nước” là triển lãm quy mô lớn đầu tiên về tranh của vua Hàm Nghi tại Thủ đô, trưng bày 20 tác phẩm quy tụ từ 10 bộ sưu tập tư nhân.
Từng ghi dấu ấn tại Điện Kiến Trung, Đại nội Huế vào tháng 3/2025, Triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” đã thu hút hơn 110.000 lượt khách tham quan. Tiếp nối thành công đó, từ ngày 24/4 đến ngày 10/5/2026, Art Nation phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chặng thứ hai của chuỗi triển lãm tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Với tiêu chuẩn trưng bày quốc tế, “Trời, Non, Nước” là triển lãm mỹ thuật Hàm Nghi quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô.
“Trời, Non, Nước” là triển lãm quy mô lớn đầu tiên về tranh của vua Hàm Nghi tại Thủ đô, trưng bày 20 tác phẩm quy tụ từ 10 bộ sưu tập tư nhân. Các tác phẩm đã được hồi hương, thẩm định, bảo quản và phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành và được đồng giám tuyển bởi nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và Tiến sĩ Amandine Dabat – hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi, tác giả cuốn sách “Hàm Nghi – Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger”.
Bên cạnh việc thưởng lãm các tác phẩm quý, công chúng còn có cơ hội giao lưu cùng đội ngũ giám tuyển và chuyên gia tại tọa đàm nghệ thuật đặc biệt được tổ chức vào ngày 25/4 tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, số 19 Lê Thánh Tông. Đây là hoạt động thiết thực, mở ra một góc nhìn đa chiều về vua Hàm Nghi – nhân vật lịch sử gắn liền với những biến động chính trị và dấu ấn văn hóa đặc sắc. Đồng thời là dịp để công chúng hiểu hơn về quá trình hồi hương tranh của vua Hàm Nghi và thực hiện trưng bày, định vị vai trò của vua Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Tú Mai – Co founder, quản lý Art 30 Gallery nhận định: Hội họa của vua Hàm Nghi không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn có giá trị di sản học. Những bức tranh của vua Hàm Nghi chủ yếu nhất là những tác phẩm sơn dầu đã chứng minh ông là một họa sĩ thực thụ với kỹ năng chuyên nghiệp chứ không phải chỉ là một người vẽ “tay ngang’'. Bên cạnh sở trường là tranh sơn dầu, vào cuối đời, vua Hàm Nghi còn mở rộng biên độ sáng tạo sang lĩnh vực điêu khắc, sáng tạo những tác phẩm từ gỗ.
Trong quãng thời gian bị lưu đày ở Algeria, vua Hàm Nghi luôn âm thầm nuôi dưỡng giấc mộng hồi cố, ngài đã tìm tới hội họa để giãi bày tâm tư. Theo bà Nguyễn Thị Tú Mai – Co founder Art 30 Gallery: Các tác phẩm của vua Hàm Nghi đều thấm đẫm một nỗi "hoài hương" — đó là niềm mong mỏi đau đáu được trở về quê hương đất nước mà ông khó có thể bộc bạch trực tiếp bằng lời.
Tại triển lãm lần này, dịch giả - nhà nghiên cứu Châu Hải Đường tham gia với vai trò là người thể hiện các tác phẩm thư pháp về thơ ca thời kỳ Cần Vương, tiếp tục khẳng định vai trò kết nối giữa di sản Hán Nôm và nghệ thuật đương đại.
Triển lãm “Trời, Non, Nước” mở cửa đón công chúng đến hết ngày 10/5 tại Nhà Thái học, Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thông qua sự kiện, công chúng có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với những di sản nghệ thuật quý giá trong lịch sử dân tộc, một góc nhìn giàu cảm xúc của cựu hoàng Hàm Nghi - nhân vật lịch sử đặc biệt và là một nghệ sĩ tài hoa.














