Ký ức thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

Những ngày tháng Tám lịch sử đã lùi xa nhưng với nhà giáo ưu tú Nguyễn Tiến Hà - một trong những nhân chứng hiếm hoi của phong trào Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu, ký ức về những ngày cách mạng sục sôi vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.

Dù năm nay đã 98 tuổi, nhưng mỗi dịp Quốc khánh 2/9 cận kề, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu đoàn viên Đoàn thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu Nguyễn Tiến Hà vẫn không ngừng tự hào, xúc động kể lại những tháng năm lịch sử.

Ông Nguyễn Tiến Hà sinh năm 1928, tên khai sinh là Nguyễn Hữu Tự, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng. Anh trai ông là Nguyễn Hữu Văn (tức Tạ Quang Chiến) - một trong tám chiến sĩ cận vệ được Bác Hồ đặt tên: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi.

Đầu năm 1945, ông Hà cùng đội tự vệ khu phố tập luyện cách sử dụng vũ khí chiến đấu, tham gia dán truyền đơn vận động đồng bào ủng hộ Việt Minh ở khắp phố Bạch Mai cũng như các xã Mai Động, Hoàng Mai, Tương Mai, Kim Liên.

Ngày 17/8/1945, tại Quảng trường Nhà hát Lớn, ông Hà có mặt trong biển người dự mít tinh. Khi lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện, tiếng hô "Việt Nam độc lập" vang dội, át đi mọi loa phóng thanh của chính quyền bù nhìn.

Chỉ hai ngày sau, sáng 19/8/1945, Hà Nội đã chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử Cách mạng Tháng Tám. Và vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trong dòng người đông đảo, người thanh niên Nguyễn Tiến Hà khi đó đứng cùng đồng đội của Đoàn Thanh niên Cứu quốc, lắng nghe từng lời thiêng liêng trong bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc.

"Khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác dừng lại hỏi 'Tôi nói đồng bào có nghe rõ không', ai cũng nói rõ 'Có ạ'. Điều đó tạo nên không khí gần gũi giữa lãnh tụ và nhân dân. Bác nói cho đồng bào nghe nên Bác dừng lại hỏi, mọi người đều rưng rưng xúc động", ông Hà kể lại.

Với ông Nguyễn Tiến Hà, Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là dấu ấn định hình cả cuộc đời. Sau này, khi trở thành nhà giáo, ông vẫn giữ nguyên nhiệt huyết truyền lửa cho thế hệ sau. Trong vai trò Phó Trưởng Ban Thường trực Ban liên lạc Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu, ông kể lại ký ức mùa Thu 1945 như một lời nhắn gửi: hòa bình và độc lập không tự nhiên mà có, đó là kết quả của máu, mồ hôi, nước mắt và tuổi xuân của cả một thế hệ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời