Khúc hát về 'thời bao cấp'

Chương trình chính luận nghệ thuật “Ơi cuộc sống mến thương” do Đài Hà Nội thực hiện diễn ra vào tối 26/11, đã đưa khán giả trở lại thời bao cấp, nơi khó khăn nhưng lạc quan, yêu đời và chan chứa tình người.

Chương trình gợi nhắc những câu chuyện trong “thời bao cấp” - một giai đoạn đặc biệt của nước ta – khó khăn nhưng vẫn lạc quan, tin yêu cuộc sống. Và âm nhạc của giai đoạn đặc biệt này cũng hồn nhiên và yêu đời, phản ánh rõ nét tình yêu thương con người trước bộn bề gian khó.

“Thời bao cấp” giai đoạn từ sau giải phóng miền Nam cho đến khi tiến hành công cuộc đổi mới, kéo dài 10 năm, từ năm 1976 đến 1986 và thậm chí còn lâu hơn nữa. Những câu chuyện khó khăn thời bao cấp chưa bao giờ bị quên lãng, nó vẫn nằm im trong ký ức của mỗi người, đặc biệt với những ai đã trải qua, chia ngọt sẻ bùi trong suốt gần hai chục năm ròng rã thì khoảng thời gian ấy chính là phần đời không thể nào quên, dù khó khăn nhưng: “Ơi cuộc sống mến thương”.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Ơi cuộc sống mến thương” đã phản ánh rõ nét tình yêu thương con người trước bộn bề gian khó thông qua các ca khúc như Ngõ vắng xôn xao, Như khúc tình ca, Ngày mai anh lên đường, Màu hoa đỏ,… và cả những bản tình ca về con người và đất nước vào Tết Bính Dần “86” - Tết bao cấp cuối cùng với những ca khúc: Mùa Xuân đến rồi đó, Mùa Xuân nho nhỏ, Mùa chim én bay, Ơi cuộc sống mến thương.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thái Bảo, Ngọc Khuê, Bích Ngọc, Hoàng Phương, Đặng Ngọc Anh,…cùng Dàn nhạc Dòng Thời Gian, mang đến nguồn năng lượng tích cực, yêu đời, dù rằng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Và có lẽ, nhớ về thời bao cấp thông qua những giai điệu âm nhạc vốn đã quá thân thuộc một thời càng khiến chúng ta thêm nhớ về những gì mình đã trải qua, tự hào khi vượt qua được thử thách ấy, lại càng thêm trân quý giá trị cuộc sống hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời