Tiếng trống khai trường ngân vang tại đặc khu Trường Sa
Tiếng trống khai giảng năm học mới 2025 – 2026 đã ngân vang rộn rã trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây vào sáng 5/9 hòa cùng không khí hân hoan của thầy và trò trên cả nước.
Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, buổi lễ không chỉ là ngày hội của thầy và trò mà còn là một biểu tượng khẳng định sức sống mãnh liệt và sự quan tâm đặc biệt của đất liền dành cho sự nghiệp "trồng người" nơi đầu sóng.
Trong không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sân trường trên các đảo hôm nay rực rỡ cờ hoa. Các em học sinh trong những bộ đồng phục mới tinh tươm, hân hoan chào đón năm học mới trong niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo.
Để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này, những ngày trước đó, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cán bộ chiến sĩ đã cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang hoàng lại lớp học, tạo nên một không gian lễ hội ấm cúng và đầy màu sắc.
Tại đặc khu Trường Sa, nơi luôn đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất và khoảng cách địa lý, lễ khai giảng mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Sự kiện này là sự khẳng định mạnh mẽ cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò nơi đây vượt qua mọi thử thách, vươn lên dạy tốt và học tốt.
Trong buổi lễ, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương đã trao tặng những món quà ý nghĩa, động viên thầy và trò bước vào năm học mới với nhiều thắng lợi. Các lãnh đạo bày tỏ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ của Trường Sa – những "mầm xanh" của đảo xa, sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước.
Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa không chỉ là ngày tựu trường, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân – dân gắn bó keo sơn, tô thắm thêm cho bức tranh ngày khai giảng trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Theo Quân chủng Hải quân