Italia khôi phục lại tàu du lịch cổ
Người Italia giờ đây hướng tới du lịch chậm và giá cả phải chăng. Vì vậy những chuyến du lịch trên con tàu cổ ngày càng được ưa chuộng.
Đầu tàu cổ chạy bằng dầu dieselle kéo các toa tàu có từ những năm 1930, 1950 băng qua các khu rừng, công viên và đường hầm và những ngôi làng vùng nông thôn tuyệt đẹp.
Con tàu này chỉ phục vụ du khách trên chặng đường dài 100km. Nhưng giờ đây những người yêu mến tàu hỏa có thể kéo dài hành trình của mình để ngắm nhìn toàn cảnh Italia khi dự án mở cửa trở lại 1000km tuyến đường sắt.
Sau khi leo lên độ cao gần 1.000 mét, điểm dừng đầu tiên của con tàu cổ là ở Palena, một thị trấn thời Trung cổ trên đỉnh đồi nổi tiếng với khung cảnh ngoạn mục nhìn ra công viên quốc gia.
Tại nhà ga, du khách được chào mừng bằng âm nhạc dân gian truyền thống và các món ngon địa phương như xiên thịt cừu và bánh kếp mềm pizzelle, và các sản phẩm của các nghệ nhân địa phương.
Lấy cảm hứng từ du lịch bằng tàu hỏa ở Thụy Sĩ, dự án của Fondazione FS, một bộ phận của công ty đường sắt quốc gia Italia hiện phục vụ 45.000 khách du lịch mỗi năm trên 13 tuyến.
Fondazione FS dự kiến sẽ mở hai cơ sở mới vào năm 2026, cả hai đều ở khu vực phía nam Sicily.
Vào mùa du lịch, ứng dụng du lịch Italia công bố dữ liệu cho thấy 70% khách du lịch ở Italia lựa chọn các dịch vụ du lịch chậm, giá cả phải chăng.


Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.
Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.
Phiên dịch viên Oleg Golovko, thành viên trong nhóm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, bất ngờ rời bỏ cuộc đàm phán với phía Nga tại Istanbul hôm 19/5 và biến mất không dấu vết.
0