Israel tuyên bố kiểm soát 40% Gaza City
Gaza City chìm trong khói lửa khi Israel tăng cường tấn công, phá hủy cơ sở hạ tầng và đẩy hàng triệu dân thường vào cảnh di dời, đói nghèo và thương vong nghiêm trọng.
Phát biểu trên truyền hình ngày 4/9, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết Israel sẽ mở rộng các cuộc tấn công để gia tăng áp lực lên Hamas cho tới khi nhóm này bị đánh bại, và hiện đã tiến gần mốc kiểm soát 50% diện tích thành phố.
Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, bác bỏ đề xuất của Hamas về một “thỏa thuận toàn diện” nhằm chấm dứt chiến sự và đảm bảo việc thả các con tin.
Gaza City – thành phố lớn nhất Dải Gaza với hơn một triệu dân – được IDF mô tả là “thành trì của Hamas.” Các cuộc tấn công mới nhất của Israel đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng, buộc người dân phải tiếp tục di dời và dẫn đến nạn đói nghiêm trọng.
Theo các cơ quan y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát tháng 10/2023, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 64.000 người thiệt mạng, hơn 161.000 người bị thương. Nạn đói và suy dinh dưỡng cũng cướp đi sinh mạng của 370 người, trong đó có 131 trẻ em.