Reuters: Giám đốc truyền thông Hezbollah thiệt mạng

Mohammad Afif, quan chức quan hệ truyền thông cấp cao của Hezbollah, được cho là đã bị ám sát trong một cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut.

Theo Reuters, giám đốc truyền thông của lực lượng Hezbollah, Mohammad Afif, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở quận Ras al-Nabaa đông dân của thủ đô Beirut ngày 17/11.

Theo các nguồn thạo tin, ông Afif đã có mặt trong tòa nhà bị tấn công, nơi đặt trụ sở của đảng Ba'ath ở Liban.

Người đứng đầu đảng Ba'ath ở Liban, Ali Hijazi, đã xác nhận với đài truyền hình Al-Jadeed của Liban rằng ông Afif có mặt trong tòa nhà khi cuộc không kích xảy ra.

Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết, cuộc tấn công còn khiến ít nhất 3 người khác bị thương. Cảnh sát và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường.

Giám đốc truyền thông Hezbollah được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Beirut.

Hiện Hezbollah chưa xác nhận thông tin trên. Quân đội Israel cũng từ chối bình luận về vụ không kích.

Cuộc tấn công vào Beirut tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, trong bối cảnh xung đột trong khu vực ngày càng leo thang và gây thiệt hại nghiêm trọng cho dân thường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Trump bày tỏ sự lo ngại việc áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga sẽ khiến Mỹ chịu thiệt hại “rất nhiều tiền".

Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Canada đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Kananaskis vào ngày 17/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 đã kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện và cảnh báo “sự kiên nhẫn của Washington đang cạn dần”.

Israel sẽ sớm phải hứng chịu một “chiến dịch trừng phạt” từ Tehran, Tổng tư lệnh Quân đội Iran Abdolrahim Mousavi cảnh báo.

Trước căng thẳng leo thang Iran - Israel, chính giới Nga nhiều lần bày tỏ sự khó xử, kêu gọi kiềm chế và tuyên bố có thể đóng vai trò trung gian hòa giải với những tính toán, động cơ chiến lược.

"Cửa hàng tiện lợi tâm hồn" giữa lòng thủ đô Seoul nhộn nhịp của Hàn Quốc đang làm nên điều lớn lao: giúp người dân xoa dịu nỗi cô đơn bằng món mì ăn liền miễn phí, tách trà ấm và những cuộc trò chuyện đầy ấm áp.