Hy vọng le lói giữa đống hoang tàn sau trận động đất
Sau hơn 40 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, một thanh niên 24 tuổi đã được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công. Nhân viên cứu hỏa Myanmar cho biết, chiến dịch kéo dài liên tục trong 24 giờ mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.
Nhân viên cứu hộ Myanmar cho biết: "Chúng tôi đã giải cứu được một người đàn ông khoảng 24 tuổi từ đống đổ nát. Chiến dịch kéo dài suốt 24 giờ. Anh ấy đã bị kẹt dưới đống đổ nát trong khoảng 40 giờ. Chúng tôi không thể làm điều này một mình, cần đến 15 thành viên của đội cứu hộ Singapore và đội của chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ".
Trước đó, lực lượng cứu hộ cũng đã giải cứu một phụ nữ sau hơn 30 giờ bị mắc kẹt dưới tòa chung cư đổ sập ở Mandalay - thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hiện vẫn còn khoảng 90 người bị mắc kẹt tại đây.
Không chỉ Myanmar, Thái Lan cũng hứng chịu hậu quả từ trận động đất. Dù cách tâm chấn gần 1.000 km, Thủ đô Bangkok vẫn ghi nhận rung chấn mạnh khiến một tòa nhà 30 tầng đang xây dựng bị sập. Gần 50 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ tại Bangkok đã triển khai các thiết bị hạng nặng như cần cẩu, máy đào để dọn đường vào khu vực sập. Máy bay không người lái và chó nghiệp vụ cũng được huy động để tìm kiếm dấu hiệu sự sống.
Anh Teerasak Thongmo, Chỉ huy đơn vị Tìm kiếm và Cứu hộ đô thị K-9, Thái Lan cho biết: “Hiện tại, nhóm của chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm bất kỳ ai còn sống sót. Trong 72 giờ đầu tiên, ưu tiên hàng đầu là cứu người trước khi các thiết bị hạng nặng như máy xúc được triển khai. Chúng tôi và những chú chó nghiệp vụ sẽ làm hết sức để tìm kiếm những người sống sót trước tiên".
Ông Taweesin Visanuyothin, Tổng Giám đốc Sở Dịch vụ y tế Thái Lan, cho biết: “Khi chúng tôi phát hiện dấu hiệu sinh tồn hoặc tiếp cận được ai đó bị mắc kẹt, đội ngũ y tế phải vào cuộc ngay lập tức để cứu người, đánh giá tình trạng hoặc lên phương án ứng cứu. Chúng tôi phải hành động nhanh chóng vì từng giây đều có giá trị”.
Bên cạnh những nỗ lực cứu hộ khẩn trương, vẫn có những khoảnh khắc đặc biệt giữa thảm họa. Cô Kanthong Saenmuangshin, một bà mẹ 36 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc chuyển dạ đúng lúc trận động đất xảy ra, khi cô đến kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan.
Cô Kanthong Saenmuangshin chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi trải qua điều gì như thế này. Ngay khi con tôi chào đời, mặt đất đã ngừng rung chuyển. Tôi cảm thấy tuyệt làm sao vào giây phút tôi nhìn thấy con mình”.
Không chỉ cô Kanthong, một sản phụ khác cũng sinh con ngay trên đường phố Bangkok sau khi động đất xảy ra. Ca sinh diễn ra trên cáng, ngay trước Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial, với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế trong khung cảnh hỗn loạn. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc em bé chào đời nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng của sự sống giữa thảm họa.


Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv kêu gọi công dân nước này rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.
0