Hợp luyện lần 3: Bước chân hào hùng của các khối chiến sĩ
Các chiến sĩ tại buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4 đang hăng say phấn đấu và sẵn sàng thể hiện thật tốt trong ngày kỷ niệm.
Trong buổi hợp luyện lần thứ 3, khối nam chiến sĩ binh chủng công binh được trang bị quân phục mới, nổi bật và thể hiện sự đồng bộ và tính chất đặc thù của lực lượng. Mang thêm trang bị gần 10kg trong thời tiết nắng nóng, tuy nhiên các chiến sĩ công binh vẫn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, duy trì đội hình tốt như lần hợp luyện trước đó.
Chiến sĩ Đỗ Văn Mạnh, khối chiến sĩ công binh, chia sẻ: "Súng 3kg, giáp khoảng 4 kg, thêm trang phục khoảng 3kg là gần 10kg trên người. Trang phục mới rất đẹp và mỗi thành viên trong khối đều cảm thấy rất tự hào. Mặc dù có khó khăn nhưng tự hào là người lính công binh, chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này."
Sự xuất hiện của khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố là điểm nhấn nổi bật tại buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin.
Theo kế hoạch, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ có thêm một buổi tổng hợp luyện nữa tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 trước khi tham gia sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình. Trong tiếng quân nhạc hào hùng, tinh thần của các chiến sĩ đã sẵn sàng hơn bao giờ hết, tự tin sải những bước chân tự hào trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Chiến sĩ Trần Tiến Đạt, khối quân chủng hải quân, cho hay: "Tôi cùng các đồng chí trong khối đều rất háo hức và hướng tới lễ kỷ niệm của ngày lễ trọng đại đối với dân tộc. Càng gần ngày lễ, chúng tôi càng mong chờ được đứng trước Quảng trường Ba Đình để tham gia lễ kỷ niệm."
Chiến sĩ Trần Như Ngọc Linh, khối chiến sĩ pháo binh, cho biết: "Khối chiến sĩ pháo binh phát huy truyền thống ‘chân đồng vai sắt’, luôn thể hiện sự quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, và khả năng chiến đấu xuất sắc."
Chiến sĩ Phạm Mai Anh Tuấn, khối tác chiến không gian mạng, chia sẻ: "Tôi đánh giá rằng qua mỗi lần tổ chức luyện tập, đặc biệt là lần thứ ba, cả khối quân kỳ, khối chiến sĩ và giáo viên đều đã có những tiến bộ vượt bậc so với lần đầu và lần thứ hai. Khi thời gian dần trôi về gần ngày 2/9, cảm giác trong tôi thật sự dâng trào, tự hào khi được tham gia và là một phần của lực lượng góp phần vinh danh trong dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại."
Chiến sĩ Đỗ Văn Mạnh, khối chiến sĩ công binh, bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được tham gia diễu binh, diễu hành A80. Đặc biệt, khi được đi qua Lăng Bác, đó là niềm vinh dự lớn lao và tôi luôn giữ vững quyết tâm."
Đếm ngược lễ diễu binh, diễu hành tại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chỉ còn 18 ngày. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hơn 16.000 chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cùng các khối quần chúng sẽ sải bước đều, hùng dũng và kiêu hãnh.
Với tinh thần bất diệt của dân tộc, ý chí thép của người lính và khát vọng vươn cao của đất nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào một buổi lễ trang nghiêm, hùng tráng, khắc sâu niềm tự hào, để từng bước chân, từng dàn khí tài hiện đại, từng ánh mắt kiên định cùng hòa nhịp, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam.