Hơn 300 VĐV dự giải chạy ‘Muôn màu sắc, một hành trình'
Giải chạy hoà nhập “Muôn màu sắc, một hành trình” - cầu nối nhân văn giữa những người khuyết tật và không khuyết tật vừa diễn ra tại Công viên Hoà Bình, Hà Nội.
Hơn 300 vận động viên, gồm người điếc, người khiếm thính, người mù, người khuyết tật vận động đã cùng nhau chạy hoặc đi bộ bên cạnh những người không khuyết tật trong giải chạy hoà nhập, để lan toả tinh thần "Muôn màu sắc, một hành trình". Mỗi cá nhân mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả cùng chung một nhịp bước.
Sự kiện năm nay do nhóm Nghe bằng Mắt phối hợp cùng tổ chức Angels' Haven Việt Nam (AH) và Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi Người Việt Nam (VAEFA), Ban vận động thành lập Hội người Điếc Việt Nam đồng tổ chức. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác công - tư của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), thuộc dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2".
"Muôn màu sắc, một hành trình" không chỉ đơn thuần là một giải chạy, mà còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ về bình đẳng và hòa nhập trong tiếp cận thể thao, văn hóa và đời sống xã hội. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng cùng nhìn thấy, lắng nghe, trân trọng và đồng hành với những khả năng khác biệt, những sắc màu tươi đẹp mà người khuyết tật mang lại.