Học sinh vi phạm trật tự giao thông liệu có giảm? | Hà Nội tin mỗi chiều
Chiều ngày 24/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thông tin, từ 1/10 đến 22/10, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý 6.037 trường hợp vi phạm luật giao thông thuộc nhóm lứa tuổi học sinh, tạm giữ 2.928 phương tiện các loại. Trong đó, 5.303 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 1.092 trường hợp các em học sinh điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện; 338 trường hợp phụ huynh, chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Ngoài ra còn xác minh và lập danh sách 3.370 trường hợp học sinh vi phạm để gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Công an thành phố đã rất quyết tâm trong chiến dịch này và nhiều người tham gia giao thông cũng chung quan điểm này. Rất nhiều lần vào khung giờ cao điểm, trên cung đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, nhiều người suýt va chạm với vài học trò sử dụng xe máy điện. Xe này có thể coi là "sát thủ thầm lặng" vì tiếng vít ga gần như không nghe thấy, nhưng khi tới gần hoặc vụt qua, người đi đường mới giật mình. Mà lạ thay, tại sao các em lại được đi xe máy điện khi đang ở độ tuổi học sinh?
"Mọi hôm em đi xe máy điện thì em sẽ đội mũ bảo hiểm, nhưng em nghĩ đối với xe đạp điện thì không cần ạ" - Em Nguyễn Tuấn Hưng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, phân trần khi bị xử phạt. Nhưng thực chất, chiếc xe mà Hưng điều khiển là xe máy điện. Thực tế cho thấy, hình như nhiều bậc cha mẹ còn chủ quan trong việc quan tâm, giám sát con em mình khi tham gia giao thông, dẫn đến nhiều vi phạm ở độ tuổi này thì phải?

Điều này thật đáng lo. Có lần, các tay lái “áo trắng” chất ba chất tư, tạt ngang, xi nhan trái thì rẽ phải không khác gì các “Ninja Lead” trong huyền thoại. Đã thế, mũ bảo hiểm cũng không đội. Những người đi đường lúc đó chỉ lắc đầu - cái lắc đầu đầy bất lực, lo lắng và quan ngại.
Người ta nói: "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò!" Lý do mà các em học sinh đưa ra khi bị bắt vì vi phạm thì vô vàn. Kiểu như: "Đầu em còn ướt nên em sợ nó bị bết tóc, với lại em chỉ di chuyển đến quán cafe để lấy đồ, rồi mới di chuyển đến trường ạ."
Trong tình huống này, các em cần một lời xin lỗi. Xin lỗi vì thực sự đã có lỗi chứ không thanh minh, biện hộ.
Thế còn các bậc phụ huynh thì sao? Ở các cổng trường, đâu đó vẫn có nhiều phụ huynh thiếu gương mẫu khi tham gia giao thông. Có lần đi qua một trường tiểu học, vài phụ huynh không đội mũ bảo hiểm. Không ít lần các bậc phụ huynh đèo con trẻ đến trường mà đi ngược chiều, thậm chí vượt đèn đỏ. Thế thì bảo sao, con số học sinh vi phạm gia tăng.
Có lẽ tuyên truyền là việc không thể không làm nhưng tuyên truyền mà không có biến chuyển thì phải phạt. Phạt mà những con số vi phạm giảm thì mới tạm yên tâm được.

Thời gian tới, Cảnh sát giao thông thành phố sẽ tập trung vào các hành vi vi phạm để nâng cao nhận thức như: điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, chạy dàn hàng ngang, đi ngược chiều, bấm còi, rú ga...
Ngoài ra, cảnh sát giao thông sẽ xác minh, xử lý các trường hợp giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển, các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đó là kế hoạch mà Công an thành phố Hà Nội đề ra trong buổi thông tin với báo chí mới đây.
Sự phối hợp 3 bên: gia đình – nhà trường – xã hội cần phải chặt chẽ hơn nữa trong mục tiêu đẩy lùi tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Nhưng chúng ta cũng đừng quên, học sinh là đối tượng trung tâm. Ở lứa tuổi trẻ con chưa qua, người lớn chưa tới này, tâm sinh lý chưa ổn định, các em cần nhiều hơn cách thức tuyên truyền, giáo dục thực tế và tinh tế, để các em tự chủ động thay đổi hành vi, hướng tới tự giác tuân thủ luật lệ.
Hãy cùng hy vọng, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở học sinh trên địa bàn Thủ đô sẽ giảm.


Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có lối đi riêng, chính sách đột phá, vượt trội; Ấn Độ và Pakistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Nhất Phàm gặp vấn đề về tâm lý, nên Tôn Thụ đã giúp anh tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Mời các bạn đón xem tập 31 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình; Trải nghiệm 'nhuộm khăn tơ tằm'; Hà Nội giới thiệu trên 100 sản phẩm OCOP; Trung Quốc, Mỹ kết thúc đàm phán về thương mại;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Luôn thương nhớ cô con gái đã thất lạc nhiều năm nên Kim phu nhân thực sự nổi giận khi phát hiện có người dám xâm phạm cấm địa của mình. Mời các bạn đón xem tập 4 của bộ phim "Đoá hoa ẩn mình", phát sóng lúc 21h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Liên tục bị Phong Tiêu Thanh đe dọa, Kha Ánh càng chắc chắn hắn chính là Thân Thế Kiệt. Nhưng cô phải làm gì để chứng minh được điều này khi mà mọi hành động, phản ứng của cô đều bị hắn kiểm soát? Mời các bạn đón xem tập 5 của bộ phim "Dưới ánh mặt trời", phát sóng lúc 20h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Trong lúc chưa giải quyết xong chuyện của em gái, Phi Nhạn lại nhận được lời thách đấu so tài nấu bếp. Liệu Phi Nhạn liệu có thể giữ được bảng hiệu đệ nhất danh tiếng mà cha cô để lại? Mời các bạn đón xem tập 14 của bộ phim "Hiệp khách mặt nạ đen", phát sóng lúc 13h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
0