Hoa Tết độc, lạ hút khách
Những ngày cuối tháng Chạp, tại các chợ hoa Tết ở Hà Nội, các các cửa hàng hoa nhập khẩu mới lạ luôn thu hút đông người dân mua sắm. Chị Thanh Nga, chủ một cửa hàng hoa trên phố Khâm Thiên (quận Đống Đa) cho biết: xu hướng những năm gần đây, nhu cầu của khách hàng đặt các loại hoa nhập khẩu tăng cao, đặc biệt là các loại hoa độc, lạ như: đào đông, mai Mỹ, tuyết mai, các loại cúc mẫu đơn Hà Lan, thược dược Nhật, tuyết mai Nhật, đào Sakura...; trong đó cùng với mai Mỹ, đào đông đỏ được khá nhiều người lựa chọn cho những ngày Tết. Các loại hoa chủ yếu được nhập khẩu từ Hà Lan, Ecuador, Nam Phi, Nhật Bản…

Anh Mã Văn Thành, chủ một tiệm hoa ở phố Kim Mã (quận Ba Đình) chia sẻ, vào mỗi dịp Tết, nhu cầu phổ biến của khách hàng thường vẫn là các loại lan hồ điệp, tuy nhiên, năm nay, xu hướng được nhiều người lựa chọn là các loại hoa nhập khẩu hoặc mix kèm giữa hoa nhập khẩu và hoa nội như: đào đông mix kèm với sen đá… tạo nên một tổng thể vừa truyền thống, vừa mang tính hiện đại. Bên cạnh việc chọn những tông màu Tết như màu đỏ, màu vàng, thì yếu tố về phong thủy hay theo mệnh của gia chủ… cũng được nhiều tiêu dùng quan tâm nhiều khi lựa chọn hoa chơi Tết. Anh Thành cho biết, với các loại hoa nhập khẩu, thường có giá bán cao gấp 1,5 - 2 lần so với hoa nội.

Thị trường hoa và cây cảnh chơi Tết năm nay bên cạnh các giống cây quen thuộc như đào, quất, bưởi, hoa mai, lan hồ điệp, hay những loại hoa nhập khẩu mới, lạ… thì còn có sự xuất hiện của những loài cây mới với hình dáng thú vị. Thay vì lựa chọn những cây quất, cành đào truyền thống, nhiều người Hà Nội giờ đây lại thích chọn những cây mai bon sai hay quất tiểu cảnh, rất phù hợp với những phòng khách nhỏ nhắn, hay những căn hộ chung cư.
Chị Đỗ Thị Hương, một tiểu thương bán quất cảnh chia sẻ, đa phần khách hàng chọn mua quất tiểu cảnh bởi sự nhỏ gọn và có thể linh hoạt khi trưng bày: để bàn hay cạnh kệ TV, bàn ghế sofa… đều phù hợp. Ngoài ra, với quất tiểu cảnh, người chơi rất dễ trang trí thêm các vật phẩm, linh vật đi kèm.

Cho dù là một chậu quất cảnh xinh xắn, hay một bình hoa độc lạ đầy màu sắc, thì cũng đã khiến cho không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Tết là vậy. Đó không chỉ là những bữa cơm đầu năm quây quần bên gia đình. Mà Tết đơn giản chỉ cảm giác được thảnh thơi bên những chậu cảnh, nhâm nhi một tách trà, trò chuyện cùng người thân. Thế là đã đủ cho một cái Tết vui vẻ và ấm áp.


Những chiếc xe bán hàng ăn lưu động hàng đêm đều có mặt trên nhiều góc phố, con đường, đem theo những món ăn nóng hổi phục vụ mọi người, góp phần vào nhịp sống đêm vừa quen, vừa lạ của Hà Nội.
Con phố sách cũ trên đường Láng (Hà Nội) là chốn thân quen của nhiều người, nơi chứa đựng những câu chuyện riêng, khiến cho tâm hồn của họ luôn được rộng mở.
Những ngày khô lạnh ít ỏi của đợt rét tháng Ba rất nhanh sẽ đi qua, để sớm mai, một mùa hè rực rỡ bừng tỉnh.
Hơi thở của cuộc sống hiện đại trong âm nhạc đường phố nhiều năm nay đã mang đến cho không gian hồ Gươm một góc nhìn vô cùng mới mẻ, lôi cuốn và hấp dẫn mọi du khách mỗi dịp cuối tuần.
Giữa những bộn bề cuộc sống, người ta luôn tìm kiếm cách để giải trí, để tái tạo năng lượng. Swing - môn nhảy sôi động là một cách để người trẻ tận hưởng cuộc sống.
Cổng Đục là đoạn phố nối giữa hai phố Hàng Vải và Hàng Mã, nơi đây đã trở thành một điểm nhấn trong bản đồ du lịch văn hóa của du khách.
0