Hòa nhạc ‘Earthing-Yên Thổ’: Tìm về bình yên và chữa lành
Lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam, hòa nhạc “Earthing - Yên Thổ” là hành trình âm nhạc sâu lắng, tìm về bình yên giữa những xao động tâm hồn.
Lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam, đêm nhạc đã mang đến hành trình tìm về sự bình yên giữa những xao động của tâm hồn. Với sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Trung Quốc, đêm diễn đem đến cho khán giả Thủ đô trải nghiệm độc đáo thông qua ngôn ngữ của âm nhạc.
Sự kết hợp đầy cảm xúc của nghệ sĩ violin Hoàng Hồ Khánh Vân và nghệ sĩ piano Liao Hsin-Chiao dẫn dắt khán giả vào một không gian âm nhạc sâu lắng để thưởng thức những giai điệu như: “To the joyful solitary wanderer”, “Theater on the beds”, “Farewell”... Sự kết hợp này vừa tạo nên nét hòa quyện độc đáo giữa phong cách cổ điển và đương đại, vừa mang màu sắc hoài niệm vừa có tính nghệ thuật cao.
Chương trình được lấy cảm hứng từ album "Earthing - Yên Thổ" - một dự án âm nhạc đặc biệt kéo dài 10 năm được khơi nguồn bởi học giả hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) Yung-Feng Chung và được sáng tác bởi nhà soạn nhạc Shiuan Chang. Mang tính xã hội và chữa lành sâu sắc, dự án đã được vinh dự giành Giải thưởng Thu âm Xuất sắc nhất tại Giải Giai điệu Vàng Nghệ thuật Truyền thống Đài Loan 2025 - một minh chứng cho chất lượng và sức lay động của tác phẩm.














