HLV Iraq suýt bị phóng viên đánh sau trận thua trước Jordan

Tại buổi họp báo sau trận đấu giữa Iraq và Jordan, HLV Jesus Casas suýt bị tác động vật lý khi Iraq để thua đau tại vòng 1/8 Asian Cup 2023.

Với phong độ cực kỳ ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận trước Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Iraq được đánh giá cao và được kỳ vọng sẽ nối mạch thăng hoa ở vòng 1/8 gặp Jordan.

Thế nhưng, ở trận đối đầu diễn ra tối 29/1, tuyển Iraq bất ngờ nhận thất bại 2-3 đầy nghiệt ngã trước Jordan. Dù bị đánh giá lép vế hơn nhưng Jordan mới là đội có bàn mở tỷ số vào phút 45+1 do công của Yazan Al-Naimat.

Bước vào hiệp hai, Iraq vùng lên tấn công và có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 68, cầu thủ ghi bàn là Suad Natiq. 8 phút sau, ngôi sao số một Aymen Hussein đã tỏa sáng đưa Iraq ngược dòng dẫn trước 2-1.

Hussein buộc phải rời sân do có hành vi bị cho là khiêu khích đối thủ. Ảnh: Getty.

Bước ngoặt của trận đấu có lẽ xảy ra sau khi Hussein phải nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân bởi pha ăn mừng được cho là khiêu khích đối thủ.

Với việc chỉ còn 10 người trên sân, Iraq sau đó phải nhận liên tiếp hai bàn thua vào các phút 90+5 và 90+7. Theo đó, Jordan thắng chung cuộc 3-2 và giành tấm vé vào tứ kết còn Iraq ngậm ngùi chia tay giải đấu.

Chứng kiến đội nhà thua trận, các phóng viên Iraq tỏ ra rất bức xúc. Họ chỉ trích HLV trưởng Jesus Casas và cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về việc Iraq bị Jordan loại khỏi Asian Cup 2023.

HLV Iraq bị phóng viên tấn công tại cuộc họp báo sau trận. Video: VnExpress.

Đáng nói, tại cuộc họp báo trả lời báo chí sau trận, một phóng viên Iraq đã bất ngờ lao lên định tấn công HLV Jesus Casas.

Rất may, đội ngũ an ninh cũng như giám sát của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có mặt trong phòng họp báo đã kịp thời can ngăn, đảm bảo an toàn cho HLV Casas.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ không nhập tịch ồ ạt như Malaysia hay Indonesia.

Lần đầu tiên Boca Junior góp mặt tại FIFA Club World Cup đã có trận đấu nảy lửa với Benfica - đại diện tới từ châu Âu.

Đội tuyển nữ U19 Việt Nam có chiến thắng đậm 4-0 trước Indonesia ở bán kết và sẽ chạm trán U19 nữ Thái Lan ở chung kết giải Đông Nam Á.

Có tới 37 cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia và Argentina đang được xác thực, có thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Đội bóng thành Nam dù vắng bóng Xuân Son vẫn bảo vệ thành công ngôi vương sớm một vòng đấu, với chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam.

Kevin Doan Anh, tài năng trẻ sinh năm 2006 mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia đã bắt đầu về nước thử việc tại CLB TP.HCM.