Hé lộ thiết kế SVĐ đăng cai World Cup

Trong những ngày đầu của năm 2025, FIFA đã công bố kế hoạch đầy tham vọng của Ả rập Xê út khi đăng cai World Cup 2034.

Theo đó, quốc gia Trung Đông này sẽ xây dựng 11 sân vận động mới, trong đó một số sân gây choáng ngợp về thiết kế độc, lạ và quy mô. Dự án lớn này nằm trong kế hoạch chi về hàng tỉ USD mà Ả rập Xê út đang đầu tư vào thể thao, với mong muốn bảo vệ quyền con người và khẳng định khả năng kinh tế vững mạnh của Ả rập Xê út.

Sân vận động quốc tế King Salman ở Riyadh sẽ có sức chứa 92.760 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Theo kế hoạch, sân này sẽ tổ chức trận khai mạc và trận chung kết của World Cup 2034, sau đó trở thành sân vận động quốc gia chính thức của Ả rập Xê út.

Sân vận động Prince Mohammed Bin Salman sẽ được xây dựng tại Riyadh với gần 47.000 chỗ ngồi và dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Được đặt theo tên của Thái tử Ả rập Xê út, sân này sẽ được xây dựng gần vách đá Tuwaiq.

Tổng cộng, kế hoạch này sẽ xây dựng 15 sân vận động và 4 trong số đó là những địa điểm hiện có sẽ được cải tạo, tại 5 thành phố đăng cai được đề xuất gồm Abha, Al Khobar, Jeddah, Riyadh và Neom.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Novak Djokovic xuất sắc vượt qua tay vợt Marton Fucsovics với tỷ số 6-2, 6-3, qua đó giành quyền vào tứ kết giải ATP 250 Geneva Open 2025 vào ngày đón sinh nhật tuổi 38 của mình.

CLB Barcelona đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng thêm một năm với HLV Hansi Flick tới tháng 6/2027.

Tottenham đã vô địch Europa League khi đánh bại Man United vào rạng sáng 22/5, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu của mình.

Ông Ruben Amorim cho biết nếu CĐV và ban lãnh đạo đội bóng không muốn ông ở đây, ông sẽ rời đi ngay lập tức trong bối cảnh Quỷ đỏ đã trắng tay ở mùa giải này và sẽ không góp mặt ở cúp châu Âu mùa sau.

Nguyễn Công Phượng và Cao Pendant Quang Vinh là hai cái tên nổi bật trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia đợt 2 năm 2025.

Harry Maguire công kích Cristian Romero bằng câu nói “Cậu là đội trưởng, đứng dậy đi!” khi hai người va chạm dữ dội trong trận chung kết Europa League.