Hành trình lan tỏa văn hóa Việt của đạo diễn Pháp
Phần 2 phim tài liệu “Ngày xưa có một nhịp cầu” của đạo diễn người Pháp François Bibonne hứa hẹn mở ra một không gian đa chiều, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
Từ câu chuyện tìm về nguồn cội quê hương của bà nội tại Việt Nam, đạo diễn người Pháp François Bibonne đã từng gây tiếng vang với bộ phim tài liệu “Ngày xưa có một nhịp cầu” - tác phẩm giành giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc tại Liên hoan phim Los Angeles.
Giờ đây, anh tiếp tục hành trình khám phá và lan tỏa văn hóa Việt với phần hai đầy mới mẻ, lấy cảm hứng từ bóng đá, môn thể thao gắn bó sâu sắc với đời sống người Việt, kết hợp cùng âm nhạc trong một sự hòa quyện độc đáo.
Ban đầu, François Bibonne dự tính thực hiện một bộ phim hoàn toàn độc lập, tập trung vào bóng đá và sự phát triển của môn thể thao này tại Việt Nam. Nhưng càng đi, anh càng nhận ra: đó không chỉ là câu chuyện về bóng đá, mà còn là cuộc hành trình nối dài tìm hiểu đất nước của bà nội - nơi chứa đựng tinh thần Việt Nam đậm bản sắc.
Anh Francois Bionne - đạo diễn phim tài liệu “Ngày xưa có một nhịp cầu” cho biết: “Dù chủ đề lần này là về bóng đá, nhưng cốt lõi của bộ phim vẫn là tinh thần Việt Nam, được thể hiện không chỉ qua thể thao mà còn qua âm nhạc, phong cảnh và con người”.
Phạm vi lần này của bộ phim được mở rộng hơn, hành trình trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định cũ, đến những vùng xa xôi như Bình Liêu (Quảng Ninh) hay Pleiku. Với cấu trúc như một cuộc du ngoạn, bộ phim đưa khán giả bước vào từng không gian không chỉ để nhìn ngắm, mà để cảm nhận chiều sâu văn hóa nơi đó.
“Cách người Việt Nam thể hiện tình yêu với bóng đá giống như một thước phim thu nhỏ về văn hóa. Thông qua bóng đá, những thanh âm sôi động hay trầm lắng đều hiện diện và tôi chỉ góp phần làm nổi bật điều đó thông qua bộ phim. Tôi cũng sẽ kết hợp những giai điệu truyền thống từ đàn bầu, dân ca quan họ với những nhạc cụ phương Tây vào bộ phim", anh Francois Bionne chia sẻ.
Phần hai của “Ngày xưa có một nhịp cầu” của đạo diễn François Bibonne hứa hẹn mở ra một không gian đa chiều: thơ mộng, chân thực, nơi bóng đá trở thành nhịp cầu kết nối ký ức, hiện tại và tương lai, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.