Hamas sắp phóng thích con tin người Mỹ cuối cùng còn sống

Phong trào Hamas bất ngờ tuyên bố vào đêm 11/5 rằng sẽ sớm phóng thích Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza.

Ông Khalil Al-Hayya, người đứng đầu nhóm đàm phán của Hamas cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi lực lượng này thảo luận với chính quyền Mỹ trong vài ngày. Theo hãng tin CNN, việc phóng thích có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 12/5 nhưng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 13/5.

Lực lượng Hamas cho biết việc trả tự do cho con tin mang hai quốc tịch Israel-Mỹ Alexander là một phần trong các bước hướng tới lệnh ngừng bắn. "Phong trào khẳng định sự sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán chuyên sâu và nỗ lực nghiêm túc để đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh, trao đổi tù nhân theo phương hướng đã thỏa thuận và thành lập cơ quan chuyên nghiệp độc lập quản lý Dải Gaza”, ông Khalil Al-Hayya, trưởng đoàn đàm phán của lực lượng Hamas cho biết trong một tuyên bố.

Con tin mang hai quốc tịch Israel-Mỹ Edan Alexander. (Ảnh: CNN)

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi diễn biến này là "tin tức lớn", mô tả đây là "bước đi thiện chí” đối với Mỹ và những nỗ lực của các bên trung gian là Qatar và Ai Cập nhằm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này và trả lại tất cả các con tin còn sống và hài cốt cho những người thân yêu của họ".

Lãnh đạo Hamas Mahmoud Mardawi trong một tuyên bố trên đài truyền hình Al Aqsa cho biết, họ đã tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ để nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo vào Gaza. Hãng tin CNN dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ đến Tel Aviv của Israel vào sáng 12/5 theo giờ địa phương, trước khi con tin Alexander được trả tự do. Nguồn tin gọi đây là "một cử chỉ hoàn toàn thiện chí", đặc biệt là khi nó diễn ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị mở rộng hoạt động quân sự ở Gaza. Israel không có ý định thả bất kỳ tù nhân Palestine nào để đổi lấy con tin Alexander.

Alexander là một trong 59 con tin vẫn bị lực lượng Hamas giam giữ ở Gaza. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chỉ có 21 con tin vẫn còn sống, ít hơn số liệu chính thức của Israel là 24 con tin còn sống. Thông báo bất ngờ của ông Trump đã buộc ông Netanyahu phải thừa nhận rằng, có ba con tin đang nằm trong diện nghi ngờ liệu còn sống hay không.

Trong một tuyên bố chung, Qatar và Ai Cập gọi việc trả tự do cho Alexander là “một bước đi đáng khích lệ để các bên quay trở lại bàn đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, trả tự do cho các tù nhân và những người bị giam giữ, đồng thời đảm bảo dòng viện trợ an toàn và không bị cản trở để giải quyết tình hình nhân đạo ở Dải Gaza”.

Israel bị cáo buộc đã ban hành lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với Gaza kể từ ngày 2/3, khiến các kho dự trữ lương thực và bếp ăn trên khắp Gaza cạn kiệt và đẩy vùng đất này tiến gần hơn đến nạn đói. Bộ Y tế Gaza ngày 11/5 cho biết rằng, hiện tình trạng thiếu hụt các vật tư y tế ở dải đất này đang hết sức nghiêm trọng, cảnh báo 43% thuốc thiết yếu hiện đã hết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.