Hai chị em - hai bác sĩ cùng một nhịp bước
Trong đội hình diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80, có một hình ảnh thật đặc biệt: hai chị em ruột, cùng là bác sĩ quân y, cùng sải bước trên một hàng quân.
Từ chiếc áo blouse trắng trong phòng bệnh đến quân phục xanh trên quảng trường, họ mang theo niềm tự hào kép, của người thầy thuốc và của người chiến sĩ. Đằng sau những bước chân đều tăm tắp trên quảng trường là hàng trăm giờ tập luyện gian khổ. Với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là niềm tự hào khi được đại diện cho lực lượng nữ quân nhân cùng hòa chung nhịp bước trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Thượng úy Trần Thị Thu Hà - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, cô thấy may mắn và rất vui vì có em gái đồng hành, em ấy đã từng tham gia trong khối quân nhạc của dịp lễ A50.
Thiếu úy Trần Thị Bích Ngọc - Học viện Quân y chia sẻ: "Bản thân tôi vinh dự được tham gia lần thứ hai trong nhiệm vụ cấp Quốc gia. Và ở lần diễu binh thứ hai này, tôi có may mắn và đặc biệt hơn các chị em khác là có chị gái ruột cùng tham gia và chị em tôi có nhiều chia sẻ với nhau trong quá trình luyện tập".
Những bước chân đều, động tác đẹp cùng tiếng hô vang "một hai - một hai" khiến không gian thao trường thêm phần rộn ràng, trang nghiêm, cùng ánh mắt kiêu hãnh, những giờ rèn luyện đầy mồ hôi… tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: tôn vinh hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong dịp Quốc khánh trọng đại của dân tộc.
Không chỉ bước đều trong hàng ngũ, hai chị em Thu Hà và Bích Ngọc còn mang theo nhiệm vụ thầm lặng của người thầy thuốc. Sau những giờ phút tập luyện căng thẳng, họ trở thành chỗ dựa y tế tại chỗ, kịp thời hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội. Sự hiện diện của họ vừa là niềm tự hào, vừa là sự bảo đảm để đội hình luôn vững vàng, an toàn.
Thượng tá Nguyễn Cao Thìu - Phòng Quân huấn - Bộ Tham mưu - Quân khu 3 cho biết: "Khối chúng tôi có 188 đồng chí tham gia. Lực lượng quân y cũng mỏng nên ngoài những giờ giải lao thì các đồng chí cùng với lực lượng quân y thường xuyên tư vấn cho các đồng đội chủ động chăm sóc sức khỏe".
Trước giờ tổng duyệt, khoảnh khắc đời thường của những nữ quân nhân trở nên thật đặc biệt. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là chị em, vừa gắn bó trong quân ngũ, vừa tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cùng tỏa sáng trong đội hình, chung một nhịp bước, chung một niềm tin. Và trên hết, đó là tình đồng chí, tình ruột thịt, cùng hòa vào niềm tự hào chung của Tổ quốc trong ngày diễu binh, diễu hành.