Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện nghệ thuật mừng Đại lễ 30/4 | Hà Nội tin mỗi chiều
Hòa bình có đẹp không? Với mỗi người Việt Nam, nhất là trong những ngày cuối tháng Tư này, câu trả lời luôn là: Đẹp vô cùng. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng mỗi độ tháng Tư về, trái tim của mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi, nghẹn ngào khi nhớ về những ngày lịch sử: Những ngày mà khắp phố phường, từ Bắc vào Nam, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong niềm vui vỡ òa. Những ngày mà cả dân tộc cùng chung một nhịp đập: nhịp đập của tự do, của đoàn tụ, của hy vọng.
Những ngày này, từ Thành phố Hồ Chí Minh - nơi ghi dấu mùa xuân đại thắng, đến Hà Nội - trái tim yêu thương của cả nước, đâu đâu cũng ngập tràn không khí tự hào, xúc động. Những lễ hội, những chương trình nghệ thuật, những cuộc gặp mặt tri ân… đang thắp sáng từng con phố, từng mái nhà. Và Hà Nội cũng đang rực rỡ trong ngày hội non sông.
Vào lúc 20h ngày 30/4, tại sân khấu Cổng Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình chính luận nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề “50 năm Đất nước trọn niềm vui”.
Bằng ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm, kết hợp với công nghệ ánh sáng hiện đại, Chương trình sẽ tái hiện hành trình đầy gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó Hà Nội đóng vai trò then chốt, khẳng định ý chí người Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung trong sự nghiệp thống nhất nước nhà.
Chương trình có sự tham gia của NSND Tấn Minh, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Lan Anh, ca sĩ Mỹ Linh, Tuấn Anh, Khánh Linh, Đào Tố Loan, Quách Mai Thi, Trần Tùng Anh, Kyo York, Nhóm Thăng Long, Vũ đoàn Tre và Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội.
Chương trình chính luận nghệ thuật “50 năm Đất nước trọn niềm vui” sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh H1, tường thuật trực tiếp trên phát thanh FM96, trực tuyến trên app Hanoi ON và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc mà bạn không nên bỏ lỡ trong dịp này.
Cũng chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Hà Nội còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt khác để nhân dân và du khách có thể thưởng thức.
Tối 29/4 và 30/4, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ biểu diễn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực đền Bà Kiệu, với các tác phẩm ca ngợi truyền thống cách mạng, tầm vóc lịch sử ngày 30/4 và khát vọng vươn lên của đất nước hôm nay.
Từ 27/4 đến 7/5, các Nhà hát Xiếc, Cải lương, Chèo và Kịch Hà Nội sẽ mang lời ca, tiếng hát về phục vụ nhân dân ở nhiều quận, huyện như Nam Từ Liêm, Hà Đông, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức…
Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình “Tháng Năm nhớ Người” từ 27/4 đến 25/5, biểu diễn hai vở kịch “Người đi dép cao su” và “Đêm trắng” tại sân khấu số 1 Tràng Tiền, ca ngợi hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam.
Tối 27/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Ký ức Trường Sơn” sẽ đưa khán giả trở về những năm tháng bom đạn, qua tiếng hát của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức.
Và đầy hấp dẫn, mãn nhãn là chương trình xiếc “Ngày hội non sông” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, với ba phần: “Quê hương ba miền”, “Xẻ dọc Trường Sơn” và “Ngày hội non sông” - mở ra không gian tương tác sôi động, vừa tri ân quá khứ, vừa truyền cảm hứng cho tương lai.
Khi nhớ về chiến thắng 30/4/1975, mọi người luôn nhớ đến một điều đặc biệt: văn học nghệ thuật đã đi trước một bước, gieo niềm tin chiến thắng từ khi ngày đại thắng còn chưa tới.
Đêm 26/4/1975, tại Hà Nội, nhạc sĩ Hoàng Hà - công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam - đã xúc động đến nghẹn ngào khi nghe tin chiến thắng từ chiến trường miền Nam. Không cầm lòng được, ông đã viết nên ca khúc bất hủ “Đất nước trọn niềm vui” chỉ trong một đêm. Giai điệu sôi nổi, lời ca rộn ràng ấy đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành tiếng reo vui của hàng triệu trái tim Việt Nam trong ngày non sông liền một dải. Và hôm nay, những bản hòa ca ấy vẫn ngân vang trên từng góc phố Hà Nội.
Mỗi lời ca, mỗi nhịp trống, mỗi ánh đèn sân khấu đều đang tiếp nối câu chuyện tự hào ấy, nhắc chúng ta rằng: Tự do, hòa bình không tự nhiên mà có, đó là thành quả của biết bao máu xương, của biết bao giấc mơ, của biết bao hy sinh thầm lặng.
Hòa bình có đẹp không? Câu trả lời đã sáng bừng rực rỡ trong từng ánh mắt người Hà Nội những ngày này. Tất cả chúng ta hãy cùng bước ra phố, hòa mình vào dòng người, lắng nghe những giai điệu mùa xuân chiến thắng. Hãy để lòng mình ngân lên cùng lời ca của đất nước - lời ca của một dân tộc đã vượt qua biết bao thử thách để được sống những tháng ngày tự do hôm nay.


Cuốn nhật ký là một phần thanh xuân của người lính gửi lại nơi chiến trường. Sau nửa thế kỷ thất lạc, nó đã được trao trả cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiện một cách vẹn nguyên.
Tranh cổ động, ký ức cách mạng hào hùng; Phố Tôn Đản rực rỡ màu cờ; Công trình cửa ô phía Nam thành nơi đổ rác... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Quý III/2025, Hà Nội sẽ khởi công hai khu NƠXH tập trung; Hà Nội sẽ xây NƠXH tại 8 khu đô thị hạng sang; Khó khắc phục tồn tại PCCC tại chung cư mini, nhà trọ;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
Tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến to, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3; nhiệt độ giảm còn 24-25 độ.
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, sẵn sàng cho ngày hội lớn; Đình trong phố cổ: lan tỏa tinh hoa nghề truyền thống; Hơn 100 tấn hàng giả núp bóng thực phẩm chức năng;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.
Sau cái rét nàng Bân, Hà Nội lại bắt đầu bước sang một mùa kỳ lạ khác trong năm, gây cảm giác khó chịu dai dẳng, đó chính là mùa nồm.
0