Hà Nội nâng tầm du lịch di sản bằng công nghệ
Ứng dụng công nghệ giúp “mở khóa” tương tác, bảo tàng bớt tĩnh, người xem chủ động hơn... đó là cách Hà Nội nâng tầm du lịch di sản theo hướng hiện đại, giàu trải nghiệm.
Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên mới của bảo tồn và phát huy di sản. Nếu trước đây, du khách đến bảo tàng, di tích chủ yếu nghe thuyết minh, ngắm hiện vật, thì nay, công nghệ hiện đại đã mở ra những cách tiếp cận mới mẻ.
Trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo tăng cường không chỉ làm sống dậy những trang sử hào hùng mà còn biến hành trình tham quan trở thành một trải nghiệm hấp dẫn, giàu cảm xúc.
Ở không gian chuyên đề “Giữ trọn lời thề độc lập” tại Bảo tàng quân sự Việt Nam, lần đầu AR kết hợp AI được tích hợp trực tiếp vào các cụm trưng bày. Chỉ với một thiết bị cầm tay, người xem thấy ảnh tư liệu đen trắng chuyển động, dựng lại các thời khắc như: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập; cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tung bay ở Điện Biên Phủ, hay Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày thành lập. Trên nền hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật, công nghệ trở thành “cầu nối” giúp quá khứ hiện hữu trong hiện tại.
Ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ: “Đưa những công nghệ mới vào phát huy những giá trị của lịch sử, của văn hóa và truyền thống đấu tranh của dân tộc giúp lớp trẻ có thể nhìn thấy và có thể trải nghiệm để học những bài học đó".
Ứng dụng công nghệ giúp “mở khóa” tương tác, bảo tàng bớt tĩnh, người xem chủ động hơn... đó là cách Hà Nội nâng tầm du lịch di sản theo hướng hiện đại, giàu trải nghiệm. Tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập - trưng bày mới dùng 3D mapping, VR, hologram để tái hiện bối cảnh Hà Nội 1945. Không gian chia ba chủ đề: câu chuyện gia đình ông bà Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ, bối cảnh và sự cần thiết ra đời Tuyên ngôn, cùng ý nghĩa bản Tuyên ngôn và hành trình bảo vệ độc lập. Một số tầng bố trí sa bàn và cụm VR để du khách trở về năm 1945 bằng trải nghiệm thị giác - thính giác đồng bộ.
Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (xã Tây Phương, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi được trải nghiệm qua kính thực tế ảo, giờ đây đứng trước ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang thì tôi rất là xúc động. Là một giáo viên dạy sử, được chứng kiến tận nơi ngôi nhà mà Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập thực sự rất xúc động".
Không chỉ lưu giữ quá khứ, công nghệ đang mở ra cách tiếp cận mới cho di sản Hà Nội. Đây là hướng đi để Thủ đô gắn bảo tồn với phát triển, đưa di tích và bảo tàng trở thành không gian sáng tạo, gần gũi với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi AR, AI, VR và mapping được ứng dụng rộng rãi, Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong bảo tồn di sản bằng công nghệ, đồng thời xây dựng hình ảnh một thành phố sáng tạo - hiện đại - giàu bản sắc, vươn tầm trong dòng chảy hội nhập quốc tế.